Lời Chúa thứ 4 tuần 1 TN

Mọi Người Đều Đi Tìm Thầy”.

 

Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu là người của đại đa số công chúng vì họ nhận ra Ngài là Người thương xót và cứu chữa họ : “Chiều Đến, Lúc Mặt Trời Đã Lặn,.. Và Cả Thành Tụ Họp Trước Cửa Nhà, Người Chữa Nhiều Người”. Và theo thư Do Thái lòng thương xót và sự cứu chữa của Ngài đi đến tận cùng biên giới của khổ đau “Nhờ Cái Chết Của Người, Mà Người Huỷ Diệt Kẻ Thống Trị Sự Chết Là Ma Quỷ”.

Là người của công chúng không do những tài năng diễn xuất như các nghệ sỹ, nhưng do điều mà thư Do Thái viết “Người Nên Giống Anh Em Mình Mọi Đàng” để “Người Trở Thành Đại Giáo Trưởng Nhân Lành Và Trung Tín Với Chúa, Để Đền Tội Cho Dân”.

Mọi người làm Tông Đồ bất kể là linh mục, tu sỹ hay giáo dân đều được mời gọi đi theo Đức Giêsu trên đường chịu khổ hình và thử thách để có thể cứu giúp những ai sống trong đau khổ và thử thách. Nhưng điều quan trọng hơn, là qua những khổ hình và thử thách các người làm tông đồ muốn và phải tham dự vào chức “Đại Giáo Trưởng Nhân Lành Và Trung Tín Với Chúa” của Đức Giêsu, họ mới có thể cứu giúp anh chị em mình.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc