Lời Chúa thứ 5 tuần 1 TN

Anh Hãy Ý Tứ Đừng Nói Gì Cho Ai Biết

 

Anh Hãy Ý Tứ Đừng Nói Gì Cho Ai Biết” đó là một yêu cầu khác thường. Nơi chúng ta phải nói là dù làm được một việc nhỏ bé thành công, chúng ta đều muốn mọi người biết tới. Nhưng Chúa Giêsu thì không. Rất nhiều lần trong Tin Mừng chúng ta đều gặp thấy thái độ này của Chúa. Lý do là con người chỉ nhìn thấy phép lạ và chỉ muốn phép lạ, chứ không nhìn vào Đấng làm phép lạ để biết Người là ai.

Đấng làm phép lạ là Người muốn tuân giữ cách trung tín Lề Luật của Chúa và cũng muốn người ta làm như thế với Tình Yêu của Người. Thư Do Thái đã nhắc lại thái độ của dân chúng thời Môsê trong hoang địa có thể nói là biểu tượng của con người ở mọi thời mọi nơi. Khi đó, dân Israel chỉ quan tâm đến cuộc sống trần gian, khi được ăn no, khi được cứu thoát khỏi kẻ áp bức thì vui sướng, nhưng khi gặp thử thách vì thiếu bánh, thiếu nước thì càm ràm kêu trách. Thiên Chúa mà họ đi theo chỉ là Thiên Chúa đảm bảo cho họ cuộc sống trần thế này. Trong khi Thiên Chúa muốn qua hành trình sa mạc họ biết khám phá ra Ngài là Tình Yêu. Và Đức Giêsu khi làm phép lạ cũng chỉ là muốn mạc khải cho mọi người khuôn mặt thật của Thiên Chúa là Tình Yêu. Và vì Yêu Thương, Thiên Chúa ban Lề Luật như là con đường đưa con người đến sự sống của chính Ngài.

Vì thế thư Do Thái mới khuyên chúng ta “. Mỗi Ngày Anh Em Hãy Khuyên Bảo Nhau Cho Đến Bao Lâu Còn Nói Được Là "Hôm Nay", Để Không Ai Trong Anh Em Bị Tội Lỗi Mê Hoặc Trở Nên Chai Đá

Lm. Giuse Bảo Lộc