Lời Chúa thứ 6 tuần 1 TN

Con Người Có Quyền Tha Tội Dưới Đất

 

Chúng ta mới kết thúc mùa Giáng Sinh, một thời gian chúng ta luôn nhắc tới Sứ Điệp Giáng Sinh mà các Thiên Thần đã hát vang bầu trời Be-Lem “Bình An Dưới Thế Cho Người Lòng Ngay”. Trong cách hành xử của Chúa Giêsu khi ra rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, chúng ta thấy Ngài luôn quan tâm và theo đuổi việc thực hiện sứ điệp ấy. Nhiều lần trong Tin Mừng cho thấy, trước khi làm phép lạ chữa bệnh tật phần xác, Chúa Giêsu đã tha tội cho bệnh nhân để cho họ sự Bình An trong tâm hồn, là nền tảng của mọi bình an.

Tội lỗi là nguồn gốc của mọi xáo trộn trật tự an bình mà Thiên Chúa đã thiết lập cho nhân loại ngay từ khi sáng tạo. Vì thế, sau khi nhìn lại mọi việc trong 6 ngày tạo dựng, Kinh Thánh viết “Khi Làm Xong Mọi Công Việc Của Người, Ngày Thứ Bảy, Thiên Chúa Nghỉ Ngơi.” Chắc chắn đây không phải là sự nghỉ ngơi theo nghĩa ngôn từ loài người, nhưng nó diễn tả SỰ BÌNH AN trong cung lòng Thiên Chúa, sự BÌNH AN của TÌNH YÊU vừa hoàn thành một hành động Yêu Thương vĩ đại : chia sẻ Tình Yêu Bình An cho muôn loài. Tội lỗi đã đưa sự ÍCH KỶ, GHEN TƯƠNG, HẬN THÙ vào thế giới và do đó phá hủy sự BÌNH AN.

Tha tội cho con người, Chúa Giêsu muốn tái lập THẾ GIỚI trong BÌNH AN CỦA THIÊN CHÚA. Đó là sứ vụ, và cũng là quyền của Ngài khi đến trần gian này. Ngài chính là sự NGHỈ NGƠI mà thư Do Thái muốn nói đến khi mời gọi chúng ta “Hãy Mau Mau Tiến Vào Nơi An Nghỉ Đó”. Muốn thế, phải như câu chuyện trong Tin Mừng, chúng ta phải cho Chúa thấy ĐỨC TIN và HY VỌNG của chúng ta nơi Ngài. Và đây là đức tin mà thư Do Thái viết “Lấy Đức Tin Mà Thông Hiệp Với Những Kẻ Đã Tin”. Không ai có thể Tin cách cá nhân, mà chỉ có thể Tin trong cái “chúng tôi tin”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc