Lời Chúa thứ 7 tuần 1 TN

Ta Đến Để Kêu Gọi Những Người Tội Lỗi

 

Với lời tuyên bố này, cùng với cách hành xử của Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã kêu gọi những người nói được là tội lỗi, như Lêvi, như Phêrô, như Maria Magdalena và sau này như Phaolô “Hãy Theo Ta” và cho họ “Cùng Đồng Bàn Với Chúa”, chúng ta phải xác tín như thư Do Thái viết “Chúng Ta Có Một Thượng Tế Cao Cả”, một “Thượng Tế Thông Cảm Sự Yếu Đuối Của Chúng Ta”. Và thư Do Thái khuyên “Chúng Ta Hãy Giữ Vững Việc Tuyên Xưng Đức Tin Của Chúng Ta”.

Muốn thế, chúng ta đừng quên mình cũng như người biệt phái và luật sỹ, thường bị sốc trước thái độ của Chúa. Chúng ta chẳng thường trách móc Chúa khi thấy người tội lỗi lại sung túc và đầy quyền lực, trong khi chúng ta lại luôn bị khổ sở đó sao. Chúng ta vừa tuyên xưng trong mùa Giáng Sinh Đức Giêsu là “Ngôi Lời Nhập Thể”. Mà thư Do Thái viết “Lời Thiên Chúa Sắc Bén Hơn Mọi Thứ Gươm Hai Lưỡi, Phân Rẽ Linh Hồn Với Thần Trí, Gân Cốt Với Tuỷ Não,  Tình Cảm Với Ý Nghĩ Của Tâm Hồn”.

Giáo Hội hôm nay vì trung thành đi theo Đức Giêsu, nên luôn mang thân phận của “Lời Nhập Thể”, và do đó luôn bị chống đối… chỉ vì Giáo Hội luôn đi tìm và gọi người tội lỗi.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc