SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II TN-A

Ta Đặt Ngươi Như Ánh Sáng Các Dân Tộc

 

Lời tiên tri Isaia “Ta Đặt Ngươi Như Ánh Sáng Các Dân Tộc” trước hết nói về Đấng Thiên Sai, nhưng cũng có thể và phải hiểu về Dân Thiên Sai nữa, về hết thảy các tôi tớ mà Thiên Chúa đã tuyển chọn và “Đã Huấn Luyện Khi Còn Trong Lòng Mẹ” để “Quy Tụ Israel Quanh Người”. Công đồng Vaticanô 2 mở đầu Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội viết “ Ánh Sáng muôn dân chính là Chúa Kitô, nên Thánh Công Đồng đang nhóm họp trong Chúa Thánh Thần hết lòng mong ước soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Chúa phản chiếu trên dung nhan Giáo Hội…”. Chính Chúa Giêsu đã nói về Giáo Hội Người “: “Anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13.14)”.

Qua tiên tri Isaia chúng ta có thể hiểu bản chất của Ánh Sáng mà Đấng Thiên Sai và Dân Thiên Sai phải soi chiếu trên trần gian này đó là chỉ ra con đường trở về với Thiên Chúa, cũng chính là con đường Thiên Chúa đến cứu độ.

Con đường ấy theo thánh Phaolô chính là “Được Thánh Hoá Trong Chúa Giêsu Kitô, Được Kêu Gọi Nên Thánh”, điều đó có nghĩa là “Được Ân Sủng Và Bình An Của Thiên Chúa Cha Chúng Ta”.

Theo lời chứng của thánh Gioan Tiền Hô thì chính Đức Giêsu “Chính Là Đấng Làm Phép Rửa Trong Chúa Thánh Thần”. Ngài chính là “Ân Sủng Và Bình An Của Thiên Chúa” như lời tự ngôn Tin Mừng Gioan “Quả Thế, Lề Luật Đã Được Thiên Chúa Ban Qua Ông Mô-sê, Còn Ân Sủng Và Sự Tthật, Thì Nhờ Đức Giê-su Ki-tô Mà Có.”.

Chính vì thế để thực thi ơn gọi của mình Giáo Hội được thánh công đồng Vaticanô 2 luôn nhắc nhở theo lời Thánh Tông Đồ là “Trở Nên Đồng Hình Đồng Dạng Với Đức Kitô” và “Nên Một Với Người” : “Tất cả chúng ta được mời gọi gia nhập Giáo Hội trong Chúa Kitô, và nhờ ân sủng Thiên Chúa, chúng ta nên thánh trong Giáo Hội. Và Giáo Hội chỉ kết thúc trong vinh quang trên trời, khi thời cải tạo mọi sự đến (CvTđ 3,21) và khi toàn thể vũ trụ cùng với loài người được thiết lập toàn vẹn trong Chúa Kitô, vì vũ trụ liên kết mật thiết với con người và nhờ con người đạt được cùng đích của mình (x. Eph 1,10; Col 1,20; 2P 3,10-13).”.

Qua những tư tưởng trên đây chúng ta cần rút ra một kết luận thực tiễn và quan trọng : chính nhờ Giáo Hội, với Giáo Hội và trong Giáo Hội chúng ta mới có thể trở nên Ánh Sáng Cứu Độ cho muôn dân. Chúng ta có thể kết luận như thế, khi Công Đồng mặc dù tuyên xưng Đức Maria bằng mọi danh hiệu cao sang, nhưng cũng không tách Đức Maria khỏi Giáo Hội, Công Đồng tuyên xưng Mẹ là thành phần ưu tuyển độc nhất của Giáo Hội.

Nhiều Kitô hữu hôm nay, do ảnh hưởng của những trào lưu tục hóa và tương đối hóa đã nhìn Giáo Hội bằng con mắt trần tục : cho rằng Giáo Hội cũng chỉ là một tổ chức xã hội mang nhiều tiềm ẩn khiếm khuyết cần được sửa dạy, và không tin rằng huấn quyền của Giáo Hội có giá trị là ánh sáng Cứu Độ.

Từ đó họ cho mình cái quyền phê bình và chỉ trích, họ đã quên lời tuyên tín của Công Đồng trên kia rằng “chúng ta nên thánh trong Giáo Hội”. Bởi vì Giáo Hội là cộng đoàn duy nhất đang khiêm tốn hoán cải mỗi ngày để lên đường trở về với Thiên Chúa là Cha.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc