Lời Chúa thứ 2 tuần 2 TN

Rượu Mới Phải Để Trong Bầu Da Mới

 

Nhân câu hỏi của các môn đệ Gioan và những người biệt phái tại sao “Môn Đồ Ngài Lại Không Ăn Chay?” Chúa Giêsu đã cho thấy sự khác biệt giữa lối sống đạo của họ và của các môn đệ của Ngài khi khẳng định “Rượu Mới Phải Để Trong Bầu Da Mới”. Đó là sự khác biệt ngay trong Đức Tin. Niềm tin của dân cũ là tin vào Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua Môsê, còn Niềm Tin của Dân Mới là Tin vào “Đấng Ngài Sai Đến”. Lề luật nói lên những việc phải làm, phải giữ, là công trạng của con người còn “Đấng Ngài Sai Đến” là Tình Yêu của Thiên Chúa muốn quy tụ nhân loại vào chính Sự Sống của Ngài nhờ quyền năng của Thánh Thần.

Niềm tin của Dân Cũ lên tới đỉnh điểm với cuộc đời và sứ vụ của Gioan Tiền Hô : một cuộc sống khắc kỷ trong sự hoán cải để chu toàn mọi lề luật Chúa. Niềm tin của Dân Mới lại khởi đi từ cuộc sống mở toang mọi cánh cửa tâm hồn cho Ngôi Lời Yêu Thương của Thiên Chúa nhập thể, đồng hành và dẫn đi trên con đường Tình Yêu Cứu Độ.

Thư Do Thái diển tả sự khác biệt giữa hai lối sống đạo này khi diễn tả lối sống của Đức Giêsu “Dầu Là Con Thiên Chúa, Người Đã Học Vâng Phục Do Những Đau Khổ Người Chịu, Và Khi Hoàn Tất, Người Đã Trở Nên Căn Nguyên Ơn Cứu Độ Đời Đời Cho Ttất Cả Những Kẻ Tùng Phục Người.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc