Lời Chúa thứ 3 tuần 2 TN

Ngày Sabbat Làm Ra Vì Loài Người, Chứ Không Phải Loài Người Vì Ngày Sabbat

 

Ngay từ đầu khi ban bố luật Ngày Sabbat, sách Đệ Nhị Luật đã nhắc lại lời của Môsê “Như Vậy Anh (Em) Và Con Cháu Anh (Em) Sau Này Sẽ Được Hạnh Phúc”, như vậy đúng như Đức Giêsu đã nói “Ngày Sabbat Làm Ra Vì Loài Người, Chứ Không Phải Loài Người Vì Ngày Sabbat”.

Không chỉ riêng luật ngày Sabbat, mà tất cả mọi lề luật, kể cả luật Yêu thương và phục vụ trong Tân Ước cũng là vì hạnh phúc của chính con người như thư Do Thái viết “những kẻ nhờ tin tưởng và kiên nhẫn mà hưởng thụ các điều đã hứa.” Mọi lề luật đều là Giao Ước của Thiên Chúa ký kết với loài người để họ được tham phần vào sự sống vĩnh cửu viên mãn của Người.

Vì thế thái độ cần có để đáp ứng ý định yêu thương của Thiên Chúa trong khi thi hành lề luật Người đó là “Tìm Ẩn Náu Nơi Niềm Hy Vọng” để “Trong Niềm Hy Vọng Đó, Linh Hồn Chúng Ta Có Một Chiếc Neo Chắc Chắn Và Bền Vững, Cắm Vào Tận Bên Trong Bức Màn, Nơi Đức Giêsu Đã Vào”.

Ngày nay nhiều Kitô Hữu đã không còn cái cảm thức Đức Tin này, họ luôn có cảm nghĩ rằng lề luật là cái gì chống đối lại tự do của con người, đưa con người vào cảnh nô lệ. Trong khi chính vì để giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ, mà Thiên Chúa đã phải mạnh mẽ can dự vào cuộc sống con người, cho họ con đường (chính là lề luật Người) để họ đi tới miền Đất Hứa, đất của tự do : “Ngươi Hãy Nhớ Ngươi Đã Làm Nô Lệ Tại Đất Ai-cập, Và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Của Ngươi, Đã Dang Cánh Tay Mạnh Mẽ Uy Quyền Đưa Ngươi Ra Khỏi Đó. Bởi Vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Của Ngươi Đã Truyền Cho Ngươi Cử Hành Ngày Sa-Bát.

Thánh Augustinô trong cái kinh nghiệm của bản thân đã khẳng định thái độ đứng đắn phải có khi giữ lề luật Chúa “Cứ yêu đi, rồi làm gì hãy làm”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc