SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN HIỂN LINH 02.01.2011

 

1.    Vì Sự Sáng Của Ngươi Đã Tới, Vì Vinh Quang Của Chúa Đã Bừng Dậy Trên Mình Ngươi. Tiên tri Isaia trong đoạn sách này đề cập đến một vấn đề mà Dân Chúa mọi thời và mọi nơi phải xác tín và loan truyền : Chính Chúa là Sự Sáng và là Vinh Quang của Dân Chúa. Và nơi dân tộc nào không có Chúa hiện diện thì “Tối Tăm Đang Bao Bọc” và “U Minh Phủ Kín”. Dân Tộc Việt Nam cách đây trên 400 năm tuy là một dân tộc thông minh cần cù, nhưng luôn phải sống trong cảnh lầm than của ngoại xâm hay ít nữa cũng bị khống chế bởi những điều kiện chính trị, kinh tế và văn hóa nô thuộc. Nhưng từ ngày Tin Mừng Thiên Chúa được rao giảng cũng là thời điểm mà ánh sáng khoa học và chữ viết của dân tộc được hình thành và nhất là tinh thần của Tin Mừng yêu thương phục vụ được đề cao đã tạo nên bàn đạp cho sự lớn mạnh của dân tộc trên bình diện quốc tế. Ngày hôm nay Giáo Hội Việt Nam phải sống trong hoàn cảnh thật khắc nghiệt : đã mất hết những cơ sở vật chất để phục vụ Tin Mừng, nhưng đã có nhiều sáng kiến để tiếp tục đem Chúa đến cho đồng bào của mình. Đứng từ những mảnh đất có tự do nhiều người nhìn Giáo Hội Việt Nam dưới con mắt nghi ngờ có nhiều pha lẫn khinh miệt, chỉ vì Giáo Hội Việt Nam hôm nay vẫn trung thành với Cha Ông mình, Các Thánh Tử Đạo, tiếp tục yêu thương và phục vụ ngay cả kẻ thù của mình : không phải vì hy vọng có được những ân huệ, nhưng chỉ muốn đem Đức Giêsu Kitô đến cho mọi người, vì tin chỉ có Chúa là Sự Sáng và là Vinh Quang của quê hương đất nước. Giáo Hội Việt Nam không bao giờ dám nghĩ rằng bởi công trạng của mình mà lương dân đến với Chúa, nhưng Giáo Hội tin như Isaia rằng chính Chúa mới là Đấng làm cho mọi người lên tiếng ca ngợi Chúa và cùng vào hưởng Gia Nghiệp của Người.

2.      Và Nhờ Tin Mừng, Các Dân Ngoại Được Nên Đồng Thừa Tự, Đồng Một Thân Thể”. Tin Mừng mà thánh Phaolô nói đây được Tông Huấn Lời Chúa xác định là “Lời Ngài “trở thành nhục thể” (Ga 1:14). Đây là Tin Mừng. Đây là lời rao giảng đã đến với chúng ta qua nhiều kỷ nguyên.” Chính là Đức Giêsu Kitô. Tông Huấn còn viết “Đối với mỗi thế hệ, Hội Thánh không ngừng rao giảng rằng Đức Kitô “qua tất cả sự hiện diện và tự tỏ mình ra của Người, qua các lời nói và việc làm, các dấu chỉ và phép lạ của Người, nhưng trên hết là qua cái chết và sự sống lại từ cõi chết của Người, và cuối cùng là qua việc sai Thần Chân Lý của Người xuống, đã làm trọn và hoàn hảo hóa Mặc Khải”. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã “chết và sống lại, và sai Thần Chân Lý của Người xuống” không chỉ dành riêng cho một số người, nhưng là cho hết mọi người. Trong bối cảnh của Giáo Hội Việt Nam hôm nay, Giáo Hội cũng không có quyền giới hạn việc loan báo Đức Giêsu Kitô chỉ cho một số người, mà phải cho hết mọi người, kể cả người cộng sản. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định “Thiên Chúa Sai Con Của Người Đến Thế Gian, Không Phải Để Lên Án Thế Gian, Nhưng Là Để Thế Gian, Nhờ Con Của Người, Mà Được Cứu Độ.”. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là phải thỏa hiệp với sự dữ. Nhưng với con người làm điều ác, thì Tin Mừng phải được rao giảng cho họ, để họ có cơ hội “Được Nên Đồng Thừa Tự, Đồng Một Thân Thể”.

3.      Chúng Tôi Đã Nhận Thấy Ngôi Sao Của Người Ở Đông Phương”. Bài Tin Mừng trình bày những cách đáp trả của con người trước Tin Mừng. Chúng ta thấy nổi bật ở đây là các vị đạo sỹ phương đông, chỉ nhờ một tấm lòng yêu mến chân lý, đã nhận ra được Vua người Do Thái chỉ qua ngôi sao lạ. Tất nhiên chúng ta không thể loại trừ ơn Thánh Thần soi sáng bên trong. Trong khi đó, Hêrôđê và triều thần của ông cho dù có nhiều điều kiện khách quan và cả truyền thống của Dân Thiên Sai lại không biết và không nhận Vua Thiên Sai của mình, lý do chỉ vì những quyền lợi bản ích kỷ trần thế của bản thân và gia đình. Nhưng điều khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn chính là việc phải nhờ những con người và chế độ độc ác này mà ba vị đạo sỹ mới có thể tiếp tục lên đường đúng hướng. Quả thật Thiên Chúa có thể rút sự lành từ sự ác để làm lợi cho người thiện tâm. Chính điều ấy đã củng cố thêm sự can đảm và kiên trì của Hội Thánh để loan báo Tin Mừng ngay cả cho những ác nhân.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc