Lời Chúa thứ 5 tuần 2 TN

Ngài Là Con Thiên Chúa

 

Cho dù điều thần ô uế nói là sự thật, nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy ý đồ xấu xa của nó khi nó nói lên điều đó, vì thế Ngài ngăn cấm không cho chúng nói. Phải đặt câu nói ấy vào cảnh vực thực tế : đám đông dân chúng từ khắp nơi đi theo Chúa Giêsu “Khi Nghe Biết Tất Cả Những Việc Người Đã Làm” cụ thể là “Người Đã Chữa Lành Nhiều Bệnh Nhân”. Họ đi theo để được chữa lành các thứ bệnh tật, có nghĩa là họ chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu như một pháp sư có nhiều phép màu. Và satan muốn đẩy mạnh thêm cách nhìn trần tục ấy của dân chúng. Do đó lời nó nói “Ngài Là Con Thiên Chúa” không phải là lời tuyên xưng đức tin, mà chỉ là khiến cho người ta chìm sâu vào sự lệch lạc và sai lầm. Và cách nào đó nó đã thành công, khi biết bao dân chúng đã thất vọng vì Chúa Giêsu không đáp ứng khát vọng một đấng cứu độ trần tục như họ muốn đã đồng thanh kết án Chúa trước tòa Philatô.

Ngày nay, ngay cả nơi những người tự xưng là Kitô Hữu, thậm chí còn là linh mục nữa cũng đã dung chiêu thức này của satan khi họ đề cao người này người kia nhưng chỉ nhằm chỉ trích và lăng mạ Giáo Hội và hàng Giáo Phẩm.

Thư Do Thái khi nói về Con Thiên Chúa đã không nói đến khía cạnh trần tục, nhưng tập trung mọi suy nghĩ của mình về tư cách là  Vị Thượng Tế Thánh Thiện, Vô Tội, Tinh Tuyền, Tách Biệt Khỏi Kẻ Tội Lỗi” của Ngài. Người là Con nên “Người Hằng Sống” “Người Là Đấng Trung Gian Của Một Giao Ước Tốt Hơn”.

Vì là Thượng Tế, vì là Trung Gian Giao Ước, nên Ngài phải Hiến Dâng chính mình để thành toàn hiến lễ và giao ước.

Và cách nhìn về căn tính này của Con Thiên Chúa đòi hỏi một sự thanh luyện Đức Tin. Và đấy chính là điều Chúa Giêsu từng bước đòi hỏi các môn đệ Người. Và điều ấy chỉ đạt được khi Chúa Thánh Thần được ban xuống từ cạnh sườn Người.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc