Lời Chúa thứ 6 tuần 2 TN

Người Chọn Mười Hai Vị Để Theo Người

 

Trong bối cảnh khủng hoảng về ơn gọi, và những tai tiếng khắp đó đây về đời sống của các mục tử ở mọi cấp, người ta đưa ra nhiều quan niệm về MỤC TỬ. Với một câu vắn gọn, theo văn phong của mình, tác giả Tin Mừng Marcô viết “Người Chọn Mười Hai Vị Để Theo Người”. Theo ông đó là tất cả ơn gọi và sứ vụ của người Mục Tử.

Khi nói về Đức Giêsu, tác giả thư Do Thái tập trung vào tước vị “Thượng Tế”, “Đấng Trung Gian Của Một Giao Ước Tốt Hơn”. Thế nên ơn gọi và sứ vụ của người Mục Tử chính là đi theo Chúa Giêsu để tham dự vào chức “Thượng Tế” và địa vị “Trung Gian” ấy.

Cả hai tư cách này cho chúng ta thấy ngay, trước hết Mục Tử phải là người của Chúa. Sứ Điệp Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010 cũng đã viết “vì thế ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi nhưng trước hết là người của Chúa”. Và điều đó chỉ đạt tới được một khi người mục tử luôn sống điều chính Chúa Giêsu đã truyền “Ai Yêu Mến Thầy, Thì Sẽ Giữ Lời Thầy. Cha Thầy Sẽ Yêu Mến Người Ấy. Cha Thầy Và Thầy Sẽ Đến Và Ở Lại Với Người Ấy

Lời của Chúa Giêsu chính là lời làm nên HIẾN LỄ mà vị Thượng Tế của Giao Ước mới phải cử hành : Lời Yêu Thương cho đến cùng là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Lời hoàn thành Giao Ước cho dân mới là “Đặt Các Lề Luật Của Ta Trong Ttrí Chúng, Và Khắc Nó Vào Lòng Chúng.” là “Dung Thứ Các Điều Gian Ác Của Chúng, Và Không Còn Nhớ Đến Tội Lỗi Của Chúng Nữa”.

Giao Ước mới còn là thiết lập mọi người thành Dân duy nhất, Dân của Tình Huynh Đệ, Dân mà trong đó không còn cảnh bất công loại trừ. Nhưng cũng là dân biết rằng chỉ có thể hiện hữu phát triển và tồn tại không phải bởi những đấu tranh chính trị, kinh tế, xã hội hay văn hóa, mà là biến tất cả những yếu tố làm người ấy trong đường lối và ánh sáng của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần. Và Mục Tử là những người đi theo Đức Giêsu để dẫn Dân Mới đi trên đường lối và ánh sáng này .

 

Lm. Giuse Bảo Lộc