Lời Chúa thứ 7 tuần 2 TN

Những Thân Nhân Của Người Nói: 'Người Đã Mất Trí'

 

Ở mọi nơi mọi thời dư luận vẫn là một vấn đề được mọi người quan tâm. Ngày nay nhờ tiến bộ của khoa học, dư luận được các mạng lưới truyền thông phổ biến toàn cầu cách mau lẹ và mãnh liệt, tạo nên những ảnh hưởng sâu rộng trên đời sống con người. Và thời nào cũng thế dư luận từ trong nội bộ gia đình, tổ chức vẫn luôn có một sức mạnh áp đặt suy nghĩ của mọi người. Hiểu được như thế, thì lời nói của “Những Thân Nhân Của Người” trong Tin Mừng không thể không được xem xét cẩn thận.

Trong thực tế, chúng ta không loại trừ những lần Người trở về làng Nazareth đã gây nên làn sóng phẫn nộ đến mức họ định lôi Người ra khỏi thành mà xô xuống vực thẳm, đã gieo vào lòng trí thân nhân Người một cảm nghĩ không lành mạnh, nhưng ở đây còn là lối sống của Người “Dân Chúng Đông Đảo Lại Đổ Xô Tới, Đến Nỗi Người Không Dùng Bữa Được”, MỘT LỐI SỐNG KHÔNG NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN. Lối sống đi ngược giòng đời. Và thật dễ hiểu họ đã nói “'Người Đã Mất Trí'”.

Thư Do Thái cũng có một nhận xét về lối sống ấy, coi đó như là “Nhà Tạm Rộng Rãi Và Hoàn Hảo”, một nhà tạm “Không Phải Do Tay Người Phàm Xây Dựng” nhưng là “Nhờ Thánh Thần”. Lối Sống này là “Hiến Tế Chính Mình Làm Của Lễ Trong Sạch Dâng Lên Thiên Chúa”. Của lễ trong sạch chính là của lễ được dâng lên bởi Tình Yêu Vâng Phục Thánh Ý Cha, cũng là của lễ biểu lộ Tình yêu của Cha cho thế nhân.

Người Mục Tử được mời gọi đi theo Chúa Giêsu trong lối sống này : trở nên Nhà Tạm của Chúa Thánh Thần để mọi người đến đó gặp được Hiến Lễ Tình Yêu. Tất nhiên họ cũng sẽ bị mọi người, mọi dư luận gọi là những “'Người Đã Mất Trí'”. Quả thực họ phải đánh mất cái trí của xác thịt để mang lấy “Thần Trí Của Thiên Chúa”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc