Lời Chúa thứ 2 Tuần Hiển Linh 3.1.2011

"Hãy Hối Cải, Vì Nước Trời Đã Gần Đến".

 

Đoạn thư thánh Gioan có thể coi là lời giải thích cho lời rao giảng của Chúa Giêsu trên đây. Thực vậy, Thế Gian mà chúng ta đang sống là thế gian bị khống chế bởi “Thần Trí Của Phản Kitô” “Và Hiện Giờ Nó Đã Ở Trong Thế Gian Rồi”, trong khi “NƯỚC TRỜI” gồm những con người ở trong Đức Kitô, và Đức Kitô ở trong họ, do họ được ban Thánh Thần. Vì thế muốn ở trong NƯỚC TRỜI đòi hỏi phải HỐI CẢI.

Nói theo Tin Mừng thì Thế Gian là nơi con người “Ngồi Trong Tối Tăm” và “Trong Bóng Sự Chết”, trong khi NƯỚC TRỜI là chính con người Đức Giêsu Kitô là “Ánh Sáng Huy Hoàng”.  Ngài đến chiếu sáng thế gian không những bằng quyền năng của Ngài như Tin Mừng tường thuật, mà nhất là bằng cuộc đời và giới răn yêu thương của Ngài. Xét cho cùng, chúng ta thấy nhân loại ở mọi thời mọi nơi đều sống trong hận thù, ghen ghét, đấu tranh giai cấp triền miên, nhưng ai ở trong Đức Kitô thì bước theo Người trên con đường Yêu Thương cho đến cùng mà Người đã đi. Và như vậy trước hết để có thể đi theo Đức Kitô, con người cần HỐI CẢI : từ bỏ con đường hận thù, đấu tranh giai cấp để bắt đầu sống Giới Răn Yêu Thương của Đức Kitô.

Lm. Giuse Bảo Lộc