Lời Chúa thứ 3 tuần Hiển Linh 4.1.2011

"Các Con Hãy Cho Họ Ăn Đi"

 

Giáo Hội luôn ghi khắc trong cuộc hành trình của mình lệnh truyền này của Chúa. Vì thế trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” Đức Thánh Cha đã khẳng định cái nghĩa vụ và cái quyền thực thi những công việc bác ái từ thiện là nghĩa vụ và cái quyền không thể tương nhượng của Hội Thánh.

Con người ngay ở thời đại chúng ta đang sống vẫn còn là một đoàn lũ người “Như Chiên Không Người Chăn Giữ”, thiếu thốn cả về vật chất, cả về tinh thần. Người Kitô hữu phải chia sẻ được cái tâm trạng của Chúa Giêsu hôm nay vẫn đang “Động Lòng Thương Xót Họ”.

Đi sâu vào thực tế ngay tại Việt Nam chúng ta biết bao gia đình bị các tệ nạn xã hội như số đề, cờ bạc, rượu chè, ma túy, huê hụi…cầy nát. Trên thông tin đại chúng, ngay tại những nước trù phú như Hoa Kỳ thì hằng năm cả hằng trăm ngàn thiếu nứ tuổi trung bình 13 bị đẩy vào con đường kỹ nghệ tình dục chỉ vì nghèo.

Đứng trước nạn đói khổ triền miên ấy, Chúa Giêsu trước khi làm những phép lạ hóa bánh ra nhiều để cất đi cái đói của thân xác, Ngài đã nỗ lực ngày đêm rao giảng Tin Mừng Yêu Thương như là giải pháp tiêu diệt sự đói khổ tận gốc rễ của nó. Quả thực, đói khổ thể xác chỉ là hậu quả của những tham vọng thỏa mãn các đam mê ích kỷ, hậu quả của những con tim vô cảm trước tha nhân. Và chỉ có Tin Mừng “Thiên Chúa Là Tình Yêu” và đã yêu thương con người đến nỗi đã “Ban Chính Con Một” cho họ, mới có thể thay đổi những con tim vô cảm.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc