Lời Chúa thứ 4 tuần Hiển Linh 5.1.2011

Thầy Đây, Đừng Sợ

 

Lời khích lệ này của Chúa Giêsu cho thấy tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ có một chiều kích đặc biệt : chiều kích của sự tin tưởng và yêu thương. Bởi vì chỉ có tin tưởng và yêu thương thì mới không sợ hãi. Chính thánh Gioan cũng khẳng định “Nơi Tình Thương Không Có Sự Sợ Hãi

Và lời ấy khiến chúng ta phải liên tưởng đến lời “Chính Là Ta” trong Cựu Ước, bằng Lời ấy Thiên Chúa tỏ Danh Ngài cho Israel. Và đó cũng là sự tin tưởng của các môn đệ nơi Đức Giêsu. Chính Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly cũng xác nhận “Các Con Gọi Ta Là Thầy Và Là Chúa Thì Phải Lắm”. Và đó là một Thiên Chúa yêu thương.

Thánh Gioan cũng đã nói về niềm tin của các Ngài và của mọi tín hữu vào Thiên Chúa bằng những lời không gặp được nơi các tôn giáo khác “Thiên Chúa Thương Yêu Chúng Ta Dường Ấy” và thánh tông đồ còn mạnh mẽ khẳng định “Thiên Chúa Là Tình Yêu”. Với lời khẳng định này thánh nhân muốn cho thấy một sự khác biệt sâu xa giữa niềm tin Kitô giáo và các niềm tin khác.

Niềm Tin còn mở ra một chân trời hoàn toàn mới mẻ “Ai Ở Trong Tình Yêu, Thì Ở Trong Thiên Chúa, Và Thiên Chúa Ở Trong Họ” có thể thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của con người.

Tuy nhiên con thuyền cuộc đời của chúng ta cũng không khác gì con thuyền của các môn đệ trên biển hồ ngày trước : có nhiều khi phải đi trong đêm tối, gặp nhiều gió bão, và vì “lòng còn mù tối” nên không thiếu gì lúc tràn ngập sự sợ hãi. Vì thế vấn đề là phải luôn canh thức cho đức tin đừng bị rơi vào khủng hoảng hay tệ hơn rơi vào cõi hư không.

Chính sự thương yêu nhau giúp chúng ta ở lại trong Thiên Chúa. Và chính Thánh Thần là Đấng khơi dậy và củng cố tình yêu cho chúng ta. Vì thế phải cố gắng để cộng tác với Ơn Thánh Thần.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc