Lời Chúa thứ 5 tuần Hiển Linh 6.1.2011

Hôm Nay Đã Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh Tai Các Ngươi Vừa Nghe

 

Chúa Giêsu muốn nói chính Người là Đấng thực hiện trọn vẹn Lời Tiên Tri Isaia “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

 Chúng ta dừng lại trong một khía cạnh của lời tiên tri “Thánh Thần Chúa Ở Trên Tôi, Vì Chúa Đã Xức Dầu Cho Tôi”. Bài Tin Mừng đã nói rõ “Khi Ấy, Chúa Giêsu Trở Về Galilêa Trong Quyền Năng Của Thánh Thần”. Và điều ấy đã xẩy ra ngay từ khi Người đầu thai trong lòng Mẹ, khi ấy Thánh Thần đã bao bọc lòng dạ Mẹ. Và cách đặc biệt trong ngày Người chịu thanh tẩy bởi Gioan.

Người Kitô hữu chúng ta cũng đã lãnh nhận quyền năng của Chúa Thánh Thần trong ngày được Rửa Tội, và trong Bí Tích Thêm Sức, vào những dịp đó chúng ta cũng đã được Xức Dầu Thánh Thần.

Và như thế, cũng như Chúa Giêsu, chúng ta được Thánh Thần sai đi để thi hành đức Yêu Thương của Thiên Chúa dành cho những người phận nhỏ. Cũng chính vì thế thánh Gioan mới nói “Ai Yêu Mến Thiên Chúa, Thì Cũng Phải Thương Yêu Anh Em Mình Nữa”. Vấn đề là yêu thương ở đây đặt trọng tâm vào việc đem Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Chính Chúa Giêsu cũng chỉ làm công việc đó bằng sự chết và sống lại của Người, để nhờ Tin vào Tình yêu của Chúa Cha mà người ta có sự sống đời đời. Công việc từ thiện và bác ái Kitô giáo không nhằm phô trương bản thân, nhưng để loan báo Tình yêu của Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc