Lời Chúa thứ 6 tuần Hiển Linh 7.1.2011

Còn Người, Thì Lánh Vào Nơi Hoang Vắng Và Cầu Nguyện

 

Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy nơi Đức Giêsu các tương quan của Ngài đều quy về hai chiều kích : chiều kích đến với tha nhân bằng một nỗ lực không mệt mỏi để yêu thương và chữa lành, và chiều kích kia là sự kết hợp mật thiết với Chúa Cha bằng sự không ngừng tìm vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Hai chiều kích này có khi thì kế tục nhau như bài Tin Mừng này, có khi đan xen vào nhau như trường hợp làm cho Lazarô sống lại từ cõi chết, khi đó trước khi truyền cho Lazarô bước ra khỏi mồ, Ngài đã cầu nguyện với Cha.

Điều đặc biệt là, ở trong cả hai chiều kích này, chúng ta đều thấy nó diễn tả một tình yêu không ranh giới, hay nói đúng hơn tất cả đều phát xuất từ quyền năng Thánh Thần, là Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thánh Gioan đã minh chứng điều đó khi đề cập tới một cách đặc biệt khi trưng ra “Ba Nhân Chứng: Thánh Thần, Nước Và Máu, Cả Ba Chỉ Là Một” . Thánh Tông Đồ đã chứng kiến vì Yêu mà trên Thánh Giá, từ TRÁI TIM NGƯỜI MÁU VÀ NƯỚC CHẢY RA, và nơi khác thánh nhân viết “Căn Cứ Vào Điều Này, Chúng Ta Biết Được Thiên Chúa Ở Lại Trong Chúng Ta, Đó Là Nhờ Thần Khí, Thần Khí Người Đã Ban Cho Chúng Ta.”. Như thế cả ba nhân chứng đều chỉ là một TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA dành cho nhân loại.

Trong khi đó tình yêu nơi loài người chúng ta thường chỉ có một chiều kích đó là quy chiếu về chính bản thân mình. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu để canh tân Tình yêu của chúng ta.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc