Lời Chúa thứ 7 tuần Hiển Linh 8.1.2011

Người Ta Không Tiếp Nhận Gì Mà Không Phải Bởi Trời Ban Cho

 

Thánh Phaolô sau này cũng nói một cách tương tự “Có Gì Anh Em Có Mà Không Phải Bởi Nhận Lãnh” Đây là một sự thật về thân phận làm người của tất cả mọi người. Và vì thế con người tất yếu có sự lệ thuộc vào Đấng đã ban cho mình mọi sự. Nhưng sự thật này đã bị con người chối bỏ ngay từ vườn địa đàng, và hôm nay vẫn còn như thế nơi đa số mọi người.

Và đấy chính là thứ tội đưa đến sự chết mà thánh Gioan muốn nói trong thư của Người.

Vì không nhận sự thật ấy nên các môn đồ của Gioan mới nảy sinh sự ghen tương khi Đức Giêsu cũng làm phép Rửa như thầy mình!

Trong bối cảnh xã hội hôm nay cũng đầy dẫy những sự ghen tương như thế. Vì từ bình diện cá nhân hay tập thể, dù là tập thể nhỏ hay lớn ai ai cũng nghĩ đó là do mình, của mình, nên mới nảy sinh chiến tranh, nảy dinh đấu tranh, nảy sinh những nỗ lực tiêu diệt đối phương.

Chớ gì mọi người đều có thể nói và hành động như Gioan Tiền Hô : “Người Phải Lớn Lên, Còn Tôi Phải Nhỏ Lại”. Vì Đức Giêsu đến để quy tụ chúng ta thành một mối, một đoàn chiên duy nhất, một Dân của Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc