SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN III MV-B

 

Hướng về gia đình thánh Nazareth phụng vụ mùa vọng mời gọi chúng ta hãy mặc lấy NIỀM VUI đang nhen nhúm trong lòng Đức Maria để cùng Mẹ hát lên lời kinh ngợi khen “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”. Đó cũng là NIỀM VUI của dân riêng trong chuỗi năm tháng mong đợi Chúa đến mà tiên tri Isaia đã xướng lên “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi”. HỘI THÁNH, dân mới của Thiên Chúa, càng có lý do đáp lại lời mời gọi của Thánh Phaolô “Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn”, bởi vì “Đấng Cứu Độ”, trong lời kinh của Đức Maria, hay “áo phần rỗi” trong lời tiên tri Isaia chính là Đức Giêsu Kitô, mà thánh Phaolô khẳng định là “Đấng đã kêu gọi (chúng ta), chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện”.

 

Đức Giêsu Kitô đã áp dụng cho Ngài lời tiên tri Isaia khi ở Hội Đường Nazareth “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Lời tiên tri này loan báo Đấng được Xức Dầu Thánh Thần, là Kitô, là Đấng được Thiên Chúa sai đến cứu độ dân riêng. Và theo Thánh Gioan Tiền Hô thì Người đã đến giữa dân Người “giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết”. Cùng với thánh Phaolô, Hội Thánh xác tín rằng “Nhờ Chúa Thánh Thần, Ðức Kitô, đã chết và đã phục sinh, kết hợp các tín hữu với chính Người một cách mật thiết. Như thế những ai tin vào Ðức Kitô, vì được kết hợp chặt chẽ với Người, nhất là trong Bí tích Thánh Thể, thì cũng kết hợp với nhau nhờ đức ái, tạo thành một thân thể duy nhất là Hội thánh, hợp nhất với nhau trong sự đa dạng của các chi thể và các phận vụ”.(STYGLCG 156) Sự kết hợp này mật thiết đến nỗi phải nói “Hội thánh sống nhờ Người, trong Người và cho Người. Ðức Kitô và Hội thánh tạo thành "Ðức Kitô toàn thể" (thánh Augustinô).”(STYGLCG 157) Sự kết hợp tràn đầy NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC vì “Hội thánh được gọi là Hôn thê của Ðức Kitô bởi vì chính Chúa đã tự xưng là "Hôn phu" (Mc 2,19), Ðấng đã yêu thương Hội thánh, đã kết ước với Hội thánh bằng một Giao ước vĩnh cửu”.(STYGLCG 158) Và như thánh Phaolô khẳng định, chính trong Đức Kitô mà “Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến

 

Tuy nhiên như thánh Gioan Tiền Hô cảnh báo giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết”. Cho dù cũng như xưa, Chúa Giêsu đã đến từ trong Gia Đình Nazareth, đã sống và đi lại giữa Dân Riêng của TC với quyền năng, nhưng Người đã bị xua đuổi khỏi thành quê hương, bị giết trên Núi Sọ, thì ngày nay, ngay giữa lòng dân mới là Hội Thánh, cũng không thiếu gì người đã xua đuổi, đã loại bỏ, và giết Người… Trong bài Tin Mừng thánh Gioan tiền hô nói “Tôi làm phép rửa trong nước”, là để giới thiệu Đức Kitô mới là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Đó là Phép rửa mà Người đã thiết lập từ trong Nước và Máu chảy ra từ cạnh sườn Người. Vì vậy chỉ khi người tín hữu theo Thánh Phaolô “Đừng dập tắt Thánh Thần” và “đừng khinh khi các lời tiên tri” họ mới có thể nhận ra sự hiện diện và kết hợp được với Đức Kitô trong bản thân và nơi anh chị em của họ. Nói cách khác, người Kitô hữu phải luôn luôn làm mới lại ân sủng của Bí Tích Rửa Tội. Và chỉ khi đó họ mới có thể xây dựng Hội Thánh trong đức mến, nhờ Lời Chúa và các bí tích cùng các đặc sủng mà Thánh Thần ban tặng.

 

Nhìn vào gia đình Thánh Gia mà mùa vọng đang hương tới, chúng ta nghiệm ra rằng Chính Chúa Thánh Thần dùng quyền năng bao phủ lòng dạ Đức Maria mới làm nên Gia đình Thánh này. Và mỗi thành viên Gia Đình Thánh,kể cả Đức Giêsu, luôn luôn là những con người đón nhận và cộng tác với Chúa Thánh Thần trong mọi cảnh ngộ trên hành trình dương thế, nên mới có thể là chiếc nôi cưu mang và sinh thành Hội Thánh. Vì vậy, chúng ta phải luôn để Chúa Thánh Thần tiếp tục công việc Người đã thực hiện trong phép Rửa Tội là thanh tẩy và bao phủ lòng dạ chúng ta, để chúng ta có thể là những thành viên sống động và tích cực của Hội Thánh để loan báo và chia sẻ NIỀM VUI cho mọi người. Amen

 

Lm. Giuse Bảo Lộc