SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN I MC-A

 

Trong sứ điệp Mùa Chay Đức Thánh Cha Bênêđictô nói qua Lời Chúa trong các Chúa Nhật Mùa Chay “Giáo Hội hướng dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa, bằng cách đưa chúng ta tiến qua các giai đoạn của hành trình khai tâm Kitô giáo”.

Thực vậy, với Chúa Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay, Lời Chúa muốn cho người dự tòng, cũng như mỗi Kitô hữu tiến vào giai đoạn thứ nhất của hành trình khai tâm này một cách xác tín và có tính cách quyết định : đó là nhận biết thân phận mong manh mỏng dòn của kiếp phàm nhân của mình, một thân phận luôn luôn phải sống giữa muôn vàn cơn cám dỗ, và hành trình khai tâm khởi đi từ  một nỗ lực chiến đấu “chống lại những kẻ thống trị trần gian đen tối này” nhờ kết hiệp với Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng những quyến rũ của sự ác.

Trước hết qua trình thuật của sách Sáng Thế, cho dù con người có sinh khí từ hơi thở của Thiên Chúa, nhưng vẫn mang nơi mình một xác thân của bùn đất. Sinh khí của Thiên Chúa ban cho con người sự Tự Do để có quyết định trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Nhưng sự lựa chọn và quyết định của họ vẫn chịu áp lực của thân cát bụi và sự xúi dục của Satan. Và vì con người không tin vào Lời Chúa mà lại nghe theo lời của thần dữ nên đã phạm tội, và lúc bấy giờ mới thấy mình là trần truồng là xấu xa. Và theo Thánh Phaolô, cũng từ đó sự chết đã du nhập vào thân phận làm người và truyền tới mọi người.

Để tiêu diệt tội lỗi và sự chết khỏi kiếp con người, Thiên Chúa đã sai Con của Người đến trần gian để khẳng định con đường đến với sự sống thật và vĩnh cửu chính là con đường Vâng Phục mà Đức Giêsu đã đi và đã sống.

Điều đó được trình bày cách rõ ràng trong bài Tin Mừng :

Cũng như mọi người Chúa Giêsu phải sống trong kiếp người luôn bị các cơn cám dỗ về cơm nước gạo tiền, về đam mê thú vui xác thịt, về danh lợi chức quyền, nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả nhờ luôn Giữ và Sống Lời Thiên Chúa khi cả 3 lần Người chống lại cám dỗ Người đều nói “Có lời chép rằng”. Và ngay cả khi ở trên Thánh Giá, đối diện với sự chết Chúa Giêsu đã khẳng định “Mọi sự đã hoàn tất”, nghĩa là cả cuộc đời của Ngài chỉ là để hoàn tất mọi điều Thiên Chúa muốn. Đứng như lời thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Philiphê “Người đã mặc lấy thân phận tôi đòi”, một thân phận mong manh và mỏng dòn như tất cả chúng ta, nhưng với thân phận ấy “Người đã học vâng phục, vâng phục cho đến chết”. Và Thánh Phaolô nói “do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính”.

Con người ngày hôm nay đang sống giữa muôn vàn cơn cám dỗ thời đại, cách riêng cơn cám dỗ không còn nhận có điều gì là tuyệt đối, người công giáo Việt Nam đang được các mạng thông tin cho thấy ngay cả các phẩm trật trong Hội Thánh, từ Đức Giáo Hoàng đến các Giám Mục, linh mục, tu sỹ…đang bị tố giác chỉ là những con người yếu đuối tội lỗi, và bị cám dỗ không còn thấy Thánh Thần trong Hội Thánh, để từ chối hay chống báng mọi huấn quyền của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh địa phương.

Phải, cũng như Đức Giêsu mang thân phận tôi đòi mỏng dòn, nhưng nơi Người và cũng thế nơi Giáo Hội vẫn còn Lời Thiên Chúa được Thánh Thần luôn làm cho sinh động qua những thánh nhân của thời đại như Mẹ Têrêxa, như đức Gioan Phaolô… Do đó Giáo Hội đặc biệt mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Đức Giêsu để cùng Người nắm giữ và học hỏi Lời Chúa để có thể vượt lên chính mình mà thay đổi bộ mặt thế gian.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc