SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN5 – MC-A

 

Hành trình tới Bí Tích Rửa Tội là hành trình đưa người dự tòng đến với niềm tin vào SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Đó cũng chính là câu chất vấn của Giáo Hội trong Nghi thức Rửa Tội “Bí Tích Thanh Tẩy sinh ơn ích gì cho con” và họ sẽ thưa “Bí Tích Thanh Tẩy cho con SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI. Và đây là chủ đề của Lời Chúa CN hôm nay.

Bài sách tiên tri Êdêkiel loan báo ý định của Thiên Chúa đối với IsraelTa mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”.

Và điều ấy được thực hiện cách dứt khoát nhờ Đức Giêsu Kitô. Bài Tin Mừng không những tường thuật việc Chúa cho Lazarô đã được Chúa cho sống lại và ra khỏi mồ, mà còn là dịp để Chúa nhắc lại đòi hỏi của Thiên Chúa nơi dân Người “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?”. Có một số chi tiết trong bài Tin Mừng cần phải được suy niệm để khám phá ra con đường dẫn đến niềm tin này :

Trước hết, qua cách Chúa hướng dẫn các môn đệ, những người luôn bị cách suy nghĩ theo xác thịt chi phối, họ cần phải được nâng đỡ để thoát ra khỏi sự cưỡng chế của lối suy nghĩ này. Chính Lời Chúa giúp họ từng bước gạt qua một bên những lo sợ viển vông để chấp nhận đi theo Chúa đến nhà Lazarô, nơi mà người biệt phái và luật sỹ luôn rình chờ để hại Người.

Tiếp đến, ngay cả khi đã có một mức độ gắn bó nào đó với Đức Giêsu, như Martha, thì cô vẫn còn cần được Chúa nâng đỡ, để vượt qua những suy nghĩ dựa trên tình cảm thân thiết của con người, để phải nhìn vào Ngài như là Đấng được Thiên Chúa Xức Dầu và sai đến thế gian.

Trong trường hợp của Maria, qua thái độ sụp lạy Ngài, Chúa Giêsu đón nhận lòng tin của chị, nhưng cách nào đó khi thấy Maria khóc lóc sầu thảm, Chúa Giêsu thấy rõ thân phận của những kẻ tin vào Người vẫn còn phải ở trong những thử thách, thì Người thổn thức và xúc động, vì Người muốn chia sẻ những thử thách lớn lao ấy, Người biết hành động Người sắp làm sẽ làm tăng thêm cái ý đồ đen tối của thế lực tối tăm sẽ mau chóng tiêu diệt Người khỏi cõi sống, nhưng vì Tình Yêu những kẻ thuộc về mình, Người quyết tâm hành động cho Lazarô sống lại.

Lời Chúa, Tình Yêu của Chúa và Hành Động của Chúa chính là ĐƯỜNG dẫn đến đức tin vào SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

Thánh Phaolô nói về những người đã được Rửa Tội như sau “anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em”, cũng chính là muốn nói tới cuộc sống trong Lời, trong Tình Yêu và trong Hành Động của Đức Giêsu, vì đó là môi sinh của Thánh Thần Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Bênêđictô trong Sứ Điệp Mùa Chay viết “Theo chân Mát-ta, thời gian đã đến đối với cộng đoàn kitô hữu để ý thức một lần nữa đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa Giêsu Nadarét : "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian"” Vì vậy theo Đức Thánh Cha “Sự hiệp thông với Chúa Kitô, trong cuộc sống này, chuẩn bị cho chúng ta vượt qua trở ngại của cái chết để sống đời đời trong Ngài. Niềm tin vào sự phục sinh của kẻ chết và niềm hy vọng vào sự sống đời đời mở tâm trí chúng ta đến ý nghĩa tối hậu của cuộc sống của chúng ta : Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho sự phục sinh và sự sống ; chân lý này trao ban một chiều kích đích thực và dứt khoát cho lịch sử nhân loại, cho cuộc sống bản thân, cho cuộc sống xã hội, cho văn hóa, chính trị, kinh tế. Tước đi khỏi ánh sáng đức tin, toàn thể vũ trụ sẽ tiêu vong, tù nhân cho một phần mộ không có tương lai lẫn hy vọng.

          Nhưng thật đáng tiếc là biết bao anh chị em của chúng ta hôm nay, ngay cả trong những hành vi đạo đức nhất như tham dự Thánh Lễ, hay đi xưng tội… đã không còn một ánh sáng trọn vẹn của đức tin mà Chúa đòi hỏi!

Lm. Giuse Bảo Lộc