LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN THÁNH

Ta đã đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân”. Với Lễ Lá khởi đầu cho Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi đi theo Đức Giêsu, chấp nhận để Người là ngọn hải đăng hướng dẫn cuộc đời. Theo Isaia, thì đó là chính ý muốn của Thiên Chúa. Ánh sáng của Đức Kitô phát xuất từ Giao Ước yêu thương mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại ở trong Người. Vì là Ánh Sáng chiếu tỏa Tình Yêu Giao Ước, nên cuộc đời của Đức Kitô tiến đi trong Hiền Lành và Khiêm Nhượng, và đặc biệt tiến bước trong sự Kiên Nhẫn Chịu Đựng : “Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khóiNgười sẽ không buồn phiền, không nao núng”.

Câu chuyện trong Tin Mừng là một trong rất nhiều câu chuyện cho thấy Chúa Giêsu là người hành xử theo nguyên lý Yêu Thương. Người đã thiết lập, củng cố những cộng đoàn, những nhóm, những gia đình chấp nhận lấy Yêu Thương là lẽ sống. Hình ảnh gia đình Martha, Maria và Lazarô trong bữa ăn gia đình này là một hình ảnh đậm đà tình yêu. Nhưng Tình Yêu của Người là Tình Yêu chân thật, Người không muốn thứ tình giả tạo và lạm dụng : khi Giuđa muốn nhân danh người nghèo để cản ngăn việc đổ bình dầu thơm hảo hạng, Tin Mừng đã tố giác ý đồ đen tối của y. Và Chúa Giêsu đã giải thích thế nào là Tình Yêu chân thật khi bênh vực hành vi của Maria “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”. Hành vi yêu thương của người môn đệ phải phản chiếu Tình Yêu Hiến Tế của Người: chết để đem lại sự sống thật cho người mình yêu.

Ngày nay nhiều bậc cha mẹ tuy không có tâm trạng lợi dụng như Giuđa, nhưng tình yêu của họ đối với con cái đang hủy hoại chính sự sống thật của con cái họ : Họ cho con cái những phương tiện tốt nhất từ cái ăn, cái mặc, đến xe cộ, đến điện thoại di động… thậm chí họ hầu hạ chúng từ dọn sẵn những bữa ăn, đến giặt ủi quần áo, và không loại trừ có người hầu kẻ hạ… Họ đâu biết rằng chính tình yêu đó đã bóp chết tinh thần trách nhiệm và trưởng thành nơi con cái, biến chúng trở thành kẻ ăn bám. Không chỉ là ăn bám về cái ăn cái mặc, hay các phương tiện, mà ăn bám cả về cái học thậm chí ăn bám cả Tình Yêu.

Đó là lý do tại sao người trẻ hôm nay, kể cả khi còn rất măng sữa đã phung phí cả cuộc sống vào các thú vui được làm sẵn : hút sách, chích choác.

Con đường Tình yêu của Chúa Giêsu được Tin Mừng khẳng định “Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?”. Isaia đã hình dung con đường tình yêu của Chúa qua hình ảnh Người Tôi Tớ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo làng Nazareth, Người cũng phải cùng cha mẹ kiếm ăn từng ngày qua công việc nặng nhọc của người thợ mộc, và khi đi thi hành sứ vụ Chúa Cha trao, thì Người cũng cật lực làm việc, và cuộc sống tùy thuộc vào sự giúp đỡ của mọi người, như gia đình Martha. Nhưng Người lao nhọc để chính họ được sự sống đời đời.

Chớ gì các cha mẹ hôm nay biết dẫn dắt con cái mình đi tên con đường Tình yêu của chính Chúa Giêsu.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc