LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN THÁNH

Cả 3 ngày đầu Tuần Thánh, Giáo Hội đều muốn cho chúng ta suy nghĩ về 2 con người có thể nói là tiêu biểu làm nên biến cố Vượt Qua : đó là chính Đức Giêsu qua hình ảnh Người Tôi Tớ Chúa trong Isaia, và nhân vật kia là Giuđa.

Ngày hôm qua chúng ta đã chiêm ngắm con đường Tình Yêu mà Đức Giêsu đã đi, con đường mang nhiều phẩm tính hiền lành, khiêm nhường, kiên nhẫn chịu đựng của người tôi tớ. Chúng ta cũng thấy con đường Giuđa đã chọn để đi : con đường của gian tham và lạm dụng tình yêu.

Hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu qua hình ảnh Người Tôi Tớ là người được Thiên Chúa bao bọc, yêu thương ấp ủ ngay từ khi còn trong lòng Mẹ. Người được Thiên Chúa gìn giữ như mũi tên được người chiến binh bảo quản trong ống đựng tên với tất cả sự chăm chút trước khi ra trận. Sau này chính Đức Giêsu cũng khẳng định “Cha Ta luôn ở cùng Ta, Ngài không để Ta một mình…”. Chính Chúa Cha đã hoạch định cho Người từng việc làm, từng lời nói, và ban cho Người những con người và kể cả từng biến cố làm nên cuộc sống của Người. Và định hướng tất cả để đời sống Người “trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Vì thế chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu khi đưng trước biến cố Thương Khó cũng tràn đầy tình yêu và tin tưởng, ngay cả đối với kẻ phản bội là Giuđa, dù đã biết trước con đường hư đi của y, Chúa vẫn giữ im lặng, đến nỗi các môn đệ không hề có ý nghĩ nào nghi ngờ y. Người kiên định trong bình an dù rằng trong thân phận làm Người, không tránh được sự xao xuyến.

Ngược lại, con người của Giuđa, cho dù được Chúa cảnh báo bằng lời và hành động về âm mưu đen tối nhưng y vẫn đi theo con đường y đã chọn và không đón nhận sự cảnh báo của Chúa. Vì thế khi y đi ra thì “Bấy giờ là đêm tối”.

Cùng với Giuđa, Phêrô là một trường hợp khác, nhưng vẫn là muốn đi trên con đường riêng của ông, ông không biết rằng đó là đường đưa ông tới biến cố đau thương “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”. Các ông cần hiểu rằng khi chưa có ơn Thánh Thần phù giúp thì “'Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”.

Chúng ta, các Kitô hữu hôm nay, có may mắn hơn các tông đồ xưa, vì chúng ta đã được nhiều lần lãnh nhận Chúa Thánh Thần, tuy nhiên, chúng ta lại thích thú và kiêu hãnh về những thành quả của những nỗ lực bản thân, và bỏ qua không cộng tác với Ơn Thánh Thần. Chúng ta chọn cho mình con đường khoa học, kinh tế và chính trị mà bỏ qua Lời Chúa, các Bí Tích và sự Hiệp Thông Tình Yêu trong Hội Thánh. Chúng ta say mê với những chứng cứ chống lại Giáo Hội, chúng ta chỉ trích đường lối mà Giáo Hội nhận được từ Thầy mình. Con đường của Tình Yêu hiền lành, khiêm nhượng và kiên trì chịu đựng để phục vụ ngay cả những kẻ chống đối, bách hại và phản bội mình. Hậu qủa là chúng ta chỉ kéo “đêm tối” lấp kín tương lai.

Hãy sám hối và để Chúa đồng hành và hướng dẫn chúng ta, chỉ có thế, chúng ta mới được “vinh hiển” như Người trong sự sống đời đời.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc