SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN IV MC-A

Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một vấn đề căn bản cho cuộc sống : chúng ta luôn phải có những quyết định trong mọi lãnh vực từ tình cảm, lời nói, việc làm dù chỉ là những cái nhỏ nhặt nhất.

Bài sách Samuel tường thuật câu chuyện Chúa sai ông đi xức dầu tấn phong một người con của Isai ở Belem làm vua Israel. Đến nhà Isai, người đầu tiên ông gặp là Eliab, nhưng Chúa bảo ông “Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao”. Rồi lần lượt 7 người con được Isai giới thiệu với Samuel. Nhưng Chúa không chọn ai, cho đến khi David được gọi về, đó là người con út và có vóc dáng nhỏ bé, và Samuel được lệnh xức dầu cho người thanh niên này

Bài Tin Mừng bộc lộ cho thấy cách suy nghĩ và nhận định của con người về mỗi sự việc, mỗi con người đầy những mâu thuẫn khó hiểu : trước người mù được chữa lành có nhiều ý kiến trái ngược. Bản thân người được chữa lành cũng chỉ nhận định anh được một tiên tri chữa cho anh. Và chỉ khi Chúa Giêsu khai mở trí lòng anh, anh mới có thể tuyên tín Ngài là Đức Kitô.

Thánh Phaolô trong kinh nghiệm bản thân đã khẳng định “xưa kia anh em là sự tối tăm”. Thời gian khi chưa biết Đức Giêsu là thời gian bản thân Phaolô cũng ở trong mê muội, dù là một người biệt phái nhiệt thành. Và chỉ khi được Chúa Giêsu chiếu sáng trên đường Damas, Ngài mới thực sự là “con của sự sáng”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô trong Sứ Điệp mùa chay cũng viết Chúa soi sáng mọi tối tăm trong cuộc sống và làm cho con người sống ”như người con của ánh sáng”.

Trong thế giới chúng ta đang sống, hằng ngày chúng ta được tiếp cận với biết bao nguồn tri thức và khôn ngoan, nhất là trong thế giới màn hình nhỏ và mạng lưới toàn cầu, cộng thêm vào đó là những chủ thuyết đang độc chiếm quyền bính xã hội… khiến cho con người ngay từ lúc ấu thơ không còn điều kiện để tiếp xúc với nguồn sáng thực là Đức Kitô. Không riêng gì tại đất nước này, mà ngay ở các nước tự xưng là tự do dân chủ, thì trẻ em cũng không có điều kiện để được ánh sáng Đức Kitô soi chiếu. Vì thế không lạ gì, mà thế giới càng ngày càng sa lầy trong những thảm cảnh của nghèo đói, của bất công, của hỗn loạn.

Vì vậy chính Chúa Giêsu muốn chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay, như đã chất vấn anh mù Phần anh, anh có tin nơi Con Người không?”. Nếu chúng ta tin vào Người, thì Người phải là ánh sáng chiếu soi và hướng dẫn mọi quyết định của chúng ta. Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải thành thực thưa như người mù đã thưa “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?”. Quả thực chúng ta hầu như chưa nhận ra Người trong cuộc sống và hành trình của mình. Chúng ta cũng chưa biết Người đủ để tin.

Vậy mùa chay chính là thời điểm thuận lợi để chúng ta tìm đến với Người trong Lời Người, trong các Bí Tích, cách riêng Bí tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải, trong cơ thể Nhiệm Mầu của Người là Hội Thánh. Ở tất cả những điểm hẹn ấy Thánh Thần của Người luôn sẵn sàng nâng chúng ta lên với ánh sáng thật để có thể có những quyết định đem lại sự sống thật cho bản thân, gia đình và xã hội.

Lm. Giuse Bảo Lộc