SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Qua 3 bài đọc Thánh Kinh hôm nay chúng ta có thể thấy được những hiệu quả do tác động của Chúa Thánh Thần trên đời sống Hội Thánh và đời sống của mỗi người tín hữu chúng ta.

Hiệu quả nói được là quan trọng nhất chính là thanh tẩy tội lỗi, củng cố đời sống thánh thiện và là nguyên lý của sự hiệp nhất.

Trước hết chính Chúa Giêsu đã khẳng định nhiều lần, và hôm nay trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan một lần nữa Chúa xác quyết Chúa Thánh Thần được sai đến để tháo gỡ và cầm buộc : “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Tin tưởng vào Lời Chúa, Hội Thánh không ngừng kêu cầu với Chúa Thánh Thần “Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.  Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích.  Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường”. Trong trải nghiệm cuộc sống, không ai lại không cảm thấy cuộc đời của mình có một cái ách nặng nề không chỉ là cầm buộc mọi năng lực vươn lên tới hạnh phúc, mà còn làm tiêu hao ngay cả sức khỏe sinh lý : đó là cái ách tội lỗi. Ách đó chính là nguồn gốc của mọi bất an. Chúa Giêsu hiểu điều đó, cho nên vì yêu thương, Ngài đã muốn gánh tất cả cái ách tội lỗi của cả nhân loại vào sự chết của Ngài, để Thánh Thần tiêu hủy và trả lại cho Ngài SỰ SỐNG VĨNH CỬU trong mầu nhiệm Phục Sinh và ngay lập tức như thánh Gioan kể trong Tin Mừng Ngài thông ban Thánh Thần là SỰ BÌNH AN cho các môn đệ. Như thế khẳng định một chân lý mà chúng ta có lẽ không quan tâm : chỉ khi lãnh nhận Thánh Thần con người mới có thể được tháo gỡ khỏi ách tội lỗi. Vì thế, hỡi những ai đang thất vọng vì sống trong tội, bản thân chúng ta không thể giải thoát, nhưng Chúa Thánh Thần có thể làm miễn là chúng ta tin tưởng chạy đến với Ngài.

Để đến với Chúa Thánh Thần, cũng như các môn đệ mà sách Công Vụ Các Tông Đồ đã tường thuật, chúng ta nhất thiết phải có sự cầu nguyện, và cách đặc biệt phải cầu nguyện trong sự Hiệp Thông. Chúa Thánh Thần thanh tẩy chúng ta không phải cách riêng lẻ, nhưng vì là Tình yêu, là nguyên lý sự hiệp nhất như thánh Phaolô trình bày, Ngài dùng quyền năng để tháp nhập chúng ta vào thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô. Chính trong thân mình Chúa Kitô chúng ta được công nghiệp cứu độ của Ngài thanh tẩy. Do đó càng là tội nhân, chúng ta càng cần đến hiệp thông trong lời cầu nguyện của Hội Thánh.

Vì thế, trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần chúng ta cần cầu xin cho sự hiệp nhất trong Hội Thánh được củng cố để trở thành ánh sáng và sức mạnh cho các tội nhân có được niềm tin và hy vọng.

Lm. Giuse Bảo Lộc