SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA LỄ MẸ THIÊN CHÚA

CHÚA NHẬT 01.01.2012

 

Ngày đầu năm mới, các bài Kinh Thánh được lựa chọn để công bố là để giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của THỜI GIAN theo ý định của Thiên Chúa.

Trong cả ba bài đọc điều chúng ta có thể cảm nhận đầu tiên đó là có một sự “di chuyển” không phải chỉ là của thời gian vật lý, nhưng còn là “di chuyển” vị thế của con người : con người “được biến đổi”. Con người vốn sống trong lo âu sợ hãi từ khi bị đuổi ra khỏi địa đàng do tội lỗi, không còn được diện kiến “Nhan Thánh”, sẽ được “Nhan Thánh Chúa tỏ hiện” chúc lành và cho sống trong bình an (bài đọc 1). Ở bài đọc hai, bài thư của thánh Phaolô, cho thấy vị thế của con người vốn sinh dưới chế độ lề luật, một chế độ trong đó con người còn bị giam hãm trong tội lỗi, được sinh lại dưới chế độ của ân sủng, một chế độ trong đó con người được nâng lên vị thế là Con, và là người thừa kế của Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng là một chứng từ của sự biến đổi ấy : các mục đồng, những con người vốn bị loại trừ khỏi xã hội Do Thái, sống ngoài lề những sinh hoạt của Dân Chúa, nay trở thành kẻ loan báo Tin Mừng cho toàn dân. Thời gian được Thiên Chúa tạo dựng và ban tặng cho con người, chính là để con người qua thời gian của mình được Nhan Thánh Chúa tỏ hiện biến đổi bằng ân sủng để được nâng lên địa vị là người con của AN BÌNH.

Trong dòng thời gian ấy ý định của Thiên Chúa biến đổi con người dược thực hiện qua những con người mà Chúa chọn và sai đến với con người : đó là những “Aaron và con cái nó”, và theo thư Do Thái “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con.” Người Con ấy thánh Phaolô khẳng định “Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. Đó cũng là lý do mà Giáo Hội hôm nay đã muốn cử hành lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa ngay ngày khởi đầu thời gian một năm mới, đồng thời cũng chọn ngày hôm nay là ngày Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới. Qua cách thức hành động của Thiên Chúa, chúng ta nhận thấy điều mà Công Đồng Vaticanô đã công bố “Bởi ý định khôn ngoan nhân lành, hoàn toàn tự do và mầu nhiệm, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dựng vũ trụ; Ngài đã quyết định nâng loài người lên tham dự đời sống thần linh, và Ngài đã không từ bỏ con người sa ngã trong Adam, nhưng luôn ban sự trợ giúp để họ được cứu rỗi, nhờ Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, "là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, Con đầu lòng của tạo vật" (Col 1,15). Thực vậy, từ muôn thuở tất cả mọi người được tuyển chọn, Chúa Cha "đã biết trước và đã tiền định cho họ trở nên giống hình ảnh Con Chúa, hầu người Con đó được trở nên Trưởng Tử trong nhiều anh em" (Rm 8,29). Thế nên Chúa Cha muốn qui tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội.” Như thế chính trong Giáo Hội của Chúa Kitô mà sự biến đổi của mỗi con người được thực hiện. Giáo Hội vì vậy cũng được gọi là Mẹ các chi thể của Đức Kitô. Giáo Hội cũng là vương quốc bình an.

Những suy nghĩ trên đây đòi hỏi chúng ta, các kitô hữu, nhớ lại ân sủng và ơn gọi mình đã lãnh nhận, để đưa vào chương trình, kế hoạch sống trong năm mới. Chúng ta được tuyển chọn trong bí tích rửa tội và các bí tích để như Đức Maria đem “Nhan Thánh Chúa” vào trần gian, để mọi người nhờ cuộc sống của chúng ta được chúc lành, được bình an. Muốn được như thế hãy nhìn lên người Mẹ của mình để xin Người giúp chúng ta biết cộng tác với Chúa Thánh Thần cưu mang và sinh hạ và đem Lời Thiên Chúa đến cho mọi người. Amen