SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA LỄ HIỂN LINH

 

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu và sống Mầu Nhiệm Hội Thánh trong năm Phụng Vụ này theo ý muốn của HĐGMVN. Ngày lễ Chúa Hiển Linh hôm nay giúp chúng ta thấy một khía cạnh căn bản của Mầu Nhiệm Hội Thánh.

Qua đoạn sách tiên tri Isaia, chúng ta nhận biết ngay từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã phác họa chân dung Dân Riêng của Người như một điểm QUY TỤ cho mọi dân tộc đến để được nhận biết và ca tụng “Vinh quang của ĐỨC CHÚA”, vì chính trên Dân Riêng này mà Vinh Quang của Đức Chúa tỏ hiện như lời tiên tri loan báo “ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi”. Qua lịch sử Dân Israel, Dân Riêng của Thiên Chúa thời cựu Ước, Thiên Chúa đã chiếu giãi vinh quang Người qua việc ban bố LỜI GIAO ƯỚC, LỀ LUẬT, NỀN PHỤNG TỰ VÀ CÁC LỜI HỨA (x. STYGL số 169) : khi nào Dân tuân giữ thì họ được phồn thịnh, và khi họ không tuân giữ thì đất nước họ suy vong, thậm chí bị bắt đi làm nô lệ ngoại bang.

Cũng qua lời tiên tri Isaia, căn tính thứ hai của Dân Riêng, là nhờ họ mà muôn dân được tập họp để ca tụng Thiên Chúa, có nghĩa là cũng được trở thành DÂN THIÊN CHÚA : “Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA”. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy Isarael không sống căn tính này, và điều đó chỉ được thực hiện nơi “DÂN MỚI LÀ GIÁO HỘI”, nhờ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC KITÔ như đoạn thư của Thánh Phaolô đã trình bày.

Trong sự kiện Tin Mừng tường thuật, mầu nhiệm Đức Kitô được trình bày trước hết là Đấng đến để hoàn thành mọi Lời Thiên Chúa đã được loan báo qua các Tiên Tri và Lề Luật “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 ";Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.” Qua đó sứ vụ của Đức Giêsu Kitô là chăn dắt Dân Chúa. Vì thế, Thánh Ignatio thành Antiokia đã khẳng định “Ở đâu có Đức Kitô, ở đó có Hội Thánh Công Giáo.” Chúa Giêsu ngay từ lúc sinh ra tại Belem đã thực hiện sứ vụ này một cách diệu kỳ : Người đã lôi kéo các mục đồng, những con người bị bỏ ngoài rìa xã hội Dân Chúa, đến với Người và khiến họ trở nên những chứng nhân và là những người đầu tiên tôn vinh Thiên Chúa giữa toàn dân, và hôm nay nữa  Người lại lôi kéo 3 vị Đạo Sỹ đến với Người và khiến họ trở thành những người loan báo sự hiện diện của Người, đồng thời trở nên những kẻ tôn thờ đầu tiên. Cho dù qua cả 2 sự kiện, Người không lên tiếng, nhưng vì Người là LỜI THIÊN CHÚA NHẬP THỂ, nên bản thân Người chính là LỜI nói với nhân loại. Mầu nhiệm của Chúa Giêsu, cũng là Mầu Nhiệm của thân thể mầu nhiệm Người theo cách gọi của thánh Phaolô có căn tính là hiện thân của LỜI THIÊN CHÚA. Lời ấy nhằm quy tụ mọi người làm nên DÂN MỚI CỦA THIÊN CHÚA.

Qua những suy nghĩ ấy, chúng ta phải xem xét lại chính căn tính Kitô hữu của mình : có thực sự là hiện thân của LỜI THIÊN CHÚA, và có sống để quy tụ mọi người vào DÂN MỚI hay không? Có lẽ chúng ta phải khiêm tốn nhìn nhận cuộc sống của chúng ta chỉ phản ảnh những lời trần tục và có khi là những lời đẩy người ta xa lìa Giáo Hội là Dân Mới của Thiên Chúa. Xin Chúa Hài Nhi cho chúng ta biết gắn bó với Người để như các Đạo Sỹ và các mục đồng nơi hang Belem, chúng ta được vinh quang Người chiếu giãi trên chúng ta, đưa chúng ta vào cuộc sống mới, trở nên thành viên tích cực của Hội Thánh, để cuộc sống chúng ta cũng là LỜI THIÊN CHÚA yêu thương và cứu độ trần gian.