SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN II TN-B

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ này có thể giúp chúng ta có một ý niệm chân thực hơn về mầu nhiệm Hội Thánh : một thực tại vừa có tính cách nhân loại vừa có tính cách thần linh.

Ngay từ thời Cựu Ước Lời Chúa cũng đã không ngừng cho thấy sự thật ấy. Câu chuyện sách Samuel tường thuật là một điển hình : Phải nhìn nhận rằng ngay trong hàng ngũ lãnh đạo tối cao của Dân Chúa lúc ấy đã phô bày một lối sống trần tục, ô uế : tội lỗi đã tràn ngập gia đình Thầy cả Êli “Các con trai ông Ê-li là những tên vô lại, chúng không biết gì đến ĐỨC CHÚA”. Nhưng cũng chính trong cái thực tại nhân loại tội lỗi ấy Thiên Chúa vẫn dùng để thực hiện kế hoạch của Người. Chính Êli đã chỉ cho cậu bé Samuen cách đón nhận Lời Thiên Chúa “Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."”. Câu chuyện khiến chúng ta có thể liên tưởng đến chính Lời của Chúa Giêsu “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo

Khi Chúa Giêsu đến, mặc dù ý thức rất rõ ràng về địa vị của Người là để  hoàn tất mọi sự”, nhưng Người vẫn tôn trọng và đón nhận “những gánh nặng” mà cơ cấu, tổ chức đã chồng chất lên vai “những người phận nhỏ” : từ việc chịu cắt bì, được dâng vào đền thánh, chu toàn bổn phận lên Đền hằng năm, việc vào Hội Đường các ngày sabbat, việc nộp thuế đền thờ… và nhất là chịu án xử của Đại Hội Đồng Thượng Tế. Bởi vì Người xác tín rằng Thiên Chúa, Cha Người, sắp đặt mọi sự trong Tình Yêu của Người đối với con người mà Người đã tạo dựng theo Hình Ảnh Ngài. Bài Tin Mừng là cơ hội cho chúng ta nhận ra những suy nghĩ của Chúa Giêsu. Trước hết Ngài xác nhận ơn gọi của Gioan Tiền Hô là người được Chúa Cha sai đến chuẩn bị cho Người “một dân sẵn sàng” khi đón tiếp 2 môn đệ của ông với trái tim cởi mở “Hãy đến mà xem” và cho họ ở lại với Người. Đối với Đức Giêsu, mỗi môn đệ của Người đều là “những kẻ Cha đã ban cho”, không phải là những con người hoàn hảo, mà chỉ là những con người mang trong mình những hèn yếu, dốt nát, mê muội và nhiều tham vọng. Nhưng Chúa Cha ban cho Người, để họ ở cùng Người, để được Người dạy dỗ và nhất là để được Người dùng cái chết mà thánh hóa họ, cho họ được nên một với Người nhờ Thánh Thần. Nói cách khác, Người phải làm cho họ trở nên con người mới, được gọi bằng danh xưng mới “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá”. Qua câu chuyện của Tin Mừng, chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm Hội Thánh : đó là những con người vẫn mang trong bản thân mình tất cả bản tính nhân loại sa đọa bởi tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa yêu thương trao ban cho Con Một Người, để nhờ Người Con ấy với quyền năng của Thánh Thần biến đổi họ trong cuộc sống chung với họ nên những con người mới, con người của Thánh Thần.

Tuy nhiên, như đoạn thư của Thánh Phaolô đã hình dung: Hội Thánh của Đức Giêsu vẫn còn phải tiến bước trong hành trình được thánh hóa. Vì vậy thánh Phaolô không ngạc nhiên khi thấy trong Hội Thánh vẫn có những con người “dâm dật” “phạm tội trong thân xác mình”… Cũng vì thế họ cần phải nhớ lại hồng ân họ đã nhận lãnh nhờ các bí tích Khai Tâm, những bí tích biến đổi “con người cũ” của họ nên “con người mới” trong Đức Kitô : “Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí.” Và rồi “Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em không còn thuộc về chính mình nữa sao?

Ngày nay, những thế lực bóng tối qua những thông tin đại chúng với những chiến dịch phơi bày những khía cạnh xấu xa tội lỗi nơi hàng lãnh đạo của Hội Thánh nhằm làm suy yếu lòng tin nơi mầu nhiệm Hội Thánh. Thánh Phêrô đã cảnh giác Hội Thánh “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. 9 Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế”. Hội Thánh luôn phải đối diện với những sức ép của ma quỷ ngay trong lòng mình. Và Hội Thánh chỉ có thể chiến thắng nó nhờ kiên vững trong lòng tin vào Đức Giêsu và Tin Mừng của Người.

Để kết luận cho các suy tư với Lời Chúa trên đây, xin mượn lời của Thánh Phêrô, cho dù bị vây bủa bởi một thế hệ gian tà “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô.” Chỉ như thế chúng ta mới bầy tỏ mầu nhiệm tinh tuyền của Hội Thánh trước thế gian.

 

Lm. Giuse