SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN 3 TN-B

30 tết

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm âm lịch, người Việt nam chúng ta gọi là ngày 30 tết. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào mọi gia đình Việt Nam luôn náo nức đón chờ phút giao thừa, đón một năm mới với bao hy vọng tốt đẹp cho mọi người thân thương.

Lời Chúa trong Thánh lễ này giúp chúng ta có một cái nhìn sâu sắc hơn về tương lai.

Trước hết bài sách tiên tri Giona cho thấy mọi cảnh giàu sang, sung túc của Ninivê không những không cho họ niềm vui và hạnh phúc chân thật, mà ngược lại đã đóng trên thành phố họ cái án diệt vong “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Chỉ có một con đường dành cho họ để đi vào một tương lai hạnh phúc đó là “công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ” : có nghĩa là trở về với Chúa và đường lối của Người. Có lẽ chúng ta cũng đã cảm nhận được điều này khi ngồi nhìn lại một năm đã qua : những người thành đạt cũng như những người không được may mắn, tất cả đều thấy rằng những cái được hay mất cũng chỉ thoảng qua như mây như khói, và điều còn lại chỉ là chính con người của bản thân với biết bao điều trái ngang và dang dở. Và khi đi sâu vào con người của chính mình, chúng ta mới cảm nhận được điều thánh Augustinô đã từng thốt lên “Linh hồn con chỉ được an nghỉ trong Chúa”, Đấng mà chính thánh nhân đã không muốn biết đến trong suốt thời trẻ đi tìm danh vọng và khoái lạc. Những gì ông nhận được từ đó chỉ là những bóng hình trôi dạt chỉ để lại một con người cô đơn và thất vọng. Chỉ khi tìm lại với Chúa, ông mới thấy hạnh phúc bền lâu và vĩnh cửu.

Thánh Phaolô cũng đã từng trải cảm nghiệm đó trước Augustinô gần 4 thế kỷ khi Ngài viết “vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.” Trong một bức thư, thánh nhân đã từng hãnh diện để nói về con người của mình, con người đạo đức theo lề luật : là con cái của Giao Ước, là biệt phái của trường danh tiếng ở Giêrusalem, là người chu toàn lề luật trong mọi sự, và nhất là người nhiệt thành bảo vệ niềm tin của Israel đến nỗi hăng say tìm bắt các kitô hữu từ thành này tới thành khác, nhưng cuối cùng ông khám phá ra rằng tất cả chỉ là phẩn thổ, sẽ tan với bụi tro. Và chỉ khi được biết Chúa Giêsu Kitô, ông mới nhận ra được hạnh phúc đích thật của mình là được nên một với Người.

Vì thế lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng “Hãy theo Ta” là một định hướng đảm bảo tương lai cho hết mọi người. Và kế hoạch Người đề nghị cho tương lai mỗi người nằm trong lời hứa “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Mà hành động cụ thể để hoàn thành kế hoạch ấy nằm trong hai sự việc “ăn năn sám hối” và “tin vào Phúc Âm”. Trong viễn tượng ấy chúng ta thấy một mùa xuân mới được khai mở. Mùa xuân của một nhân loại hiệp nhất vui sướng trong Gia Đình của Thiên Chúa. Chúng ta thường nói “một con én không làm nên mùa xuân”. Mùa xuân luôn luôn mang nơi bản chất của nó sự sum họp và quây quần. Những ngày này chúng ta thấy các phương tiện đi lại : xe, tầu, máy bay tất cả đều không đáp ứng đủ cho nhu cầu đoàn tụ. Nhưng ở đây Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cùng nhau làm nên mùa xuân vĩnh cửu khi cùng nhau sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa Giêsu để cùng nhau đoàn tụ vào Nhà Cha trên trời.

Có lẽ ngày cuối năm, mổi người, mỗi gia đình, mỗi giáo họ, và cả giáo xứ phải xem mình đã làm được những gì cho buổi đoàn tụ thánh thiêng này. Theo Thánh Phaolô, mà chúng ta đang hướng về ngày Người trở lại trong tuần lễ cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô hữu, chúng ta phải xem trong năm qua chúng ta đã trả món nợ duy nhất của đời sống con người, món nợ Yêu Thương và Bác Ái. Thánh Phaolô khẳng định “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình Bác Ái”. Chúng ta phải sám hối điều gì, nếu không phải là về những điều chúng ta đã nói, đã làm, đã suy nghĩ thiếu tình thương đối với cha mẹ, anh chị em và tha nhân. Chúng ta tin điều gì ở Tin Mừng nếu không phải là chu toàn lệnh riêng của Chúa “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Vì vậy chúng ta hãy dùng lời thánh vịnh đáp ca để cầu nguyện “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý”. Amen

 

Lm. Giuse