SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN 4 TN-B
Sau những ngày đón mừng Năm Mới, chúng ta tiếp tục trở lại
với công việc TÌM HIỂU VÀ SỐNG mầu nhiệm Hội Thánh. Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm
nay đưa chúng ta đến với một khía cạnh quan trọng và nền tảng của Mầu Nhiệm
Giáo Hội : Sứ vụ đón nhận và loan báo LỜI CHÚA.
Bài sách Đệ Nhị Luật cho thấy Dân Chúa được quy tụ, tồn tại
và phát triển là nhờ Thiên Chúa luôn gầy dựng và sai đến giữa họ các tiên tri,
những con người được Thiên Chúa đặt Lời Người vào miệng lưỡi họ, để họ nói nhân
danh Người : “người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều
Ta sẽ truyền cho người”. Chúa Giêsu cũng đã
lặp lại mệnh lệnh ấy cho các môn đệ “phải
nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem,” họ
phải “dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy
đã truyền cho anh em.” Sứ vụ đã được xác định xuyên suốt lịch sử từ Cựu Ước
tới Tân Ước.
Có một chi tiết trong bài đọc có lẽ cần phải được quan tâm :
đó là điều Isarael đã xin cùng Thiên Chúa ở núi Horeb “Tôi
không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa
vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết”. Chi
tiết này cho thấy sự cần thiết và địa vị của hàng ngũ tiên tri thời Cựu Ước và
của hàng Giáo Phẩm trong Hội Thánh hôm nay : đáp lại nguyện vọng chính đáng của
Dân Chúa, trong thân phận yếu hèn họ không thể trực diện với Thiên Chúa, họ cần
người trung gian được Thiên Chúa thiết đặt. Với Đức Giêsu những người trung
gian ấy được chính Người tuyển chọn, và cho ở cùng Người, được Người dạy dỗ và
thanh tẩy, để họ không những truyền lại những gì Người đã truyền dạy họ mà còn
phải là “chứng nhân về những điều này.”
Chính Đức Giêsu là vị Tiên Tri mà Môsê đã nói đến trong bài
đọc chúng ta vừa nghe. Người chính là LỜI THIÊN CHÚA mặc lấy xác phàm, để như
Người đã tuyên bố trước tòa án của Philatô “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự
thật”. Trước đó trong lời cầu nguyện Người đã khẳng định “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời
Cha là sự thật.”. Như thế trong sứ vụ, Chúa Giêsu không những rao giảng Lời
Cha, mà còn làm chứng cho Lời Cha nữa. Và Người đã truyền dạy cho các môn đệ
cũng làm như thế. Và đó chính là điều làm cho lời rao giảng của Người và của
Hội Thánh được như bài Tin Mừng viết “Người giảng dạy người ta như
Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ”
Đối với Đức Giêsu, và với Hội Thánh thì LỜI THIÊN CHÚA là
LỜI BAN SỰ SỐNG. Bài Tin Mừng làm chứng rằng, Lời Chúa khiến cho ma quỷ satan
sợ hãi vì Lời Chúa tiêu diệt chúng, vì LỜI nhằm thánh hóa muôn loài và làm cho
muôn loài được thuộc về Thiên Chúa là Đấng Thánh, trong khi thế giới của Satan
là thế giới không có Thiên Chúa. Và vì thế, LỜI là một chuyển động bởi quyền
năng của Thánh Thần đưa con người và vạn vật vào quỹ đạo của Thiên Chúa hằng
sống.
Vì thế, nếu chúng ta muốn thuộc về Hội Thánh, chúng ta phải
chấp nhận bước vào CHUYỂN ĐỘNG THIÊNG LIÊNG ấy, có nghĩa là phải làm cho LỜI
CHÚA biến đổi chúng ta từ tư tưởng, lời nói, việc làm đều trở nên là LỜI CHỨNG
cho LỜI SỰ SỐNG.
Để nhắc nhở chúng ta sứ vụ đó, HĐGMVN ao ước mỗi gia đình
hãy có một cuốn KINH THÁNH và đặt nơi trang trọng trong nhà, để mọi thành phần
trong gia đình luôn sống và làm việc theo LỜI CHÚA.
Lm. Giuse