SUY NIỆM VỚI LỜI CHÚA CN 7 TN-B

Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta một lần nữa về SỨ VỤ CHỮA LÀNH của Hội Thánh.

Trước hết lời tiên tri Isaia cho thấy SỨ VỤ CHỮA LÀNH đó là kế hoạch của Thiên Chúa để mạc khải quyền năng và tình thương của Chúa. Và Thiên Chúa chữa lành như một tạo dựng mới : “Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện”. Cho dù con người vẫn chai lì trong con đường tội lỗi “Hỡi nhà Giacóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta; hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc vì Ta. Nhưng ngươi đã làm khổ Ta vì tội lỗi của ngươi, và ngươi đã làm cực Ta vì sự gian ác của ngươi.” Lý do Người chữa lành khiến chúng ta càng phải suy nghĩ nhiều vì thật khó hiểu “chính vì Ta mà Ta xoá bỏ sự gian ác của ngươi, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa.” Theo cách suy nghĩ thường tình của nhân loại thì một khi kẻ xúc phạm không hoán cải, thì không thể có sự ân xá hay tha thứ. Nhưng ở đây Thiên Chúa chữa lành vì Ngài. Chúng ta chỉ có thể hiểu điều ấy nếu xác tín vào mạc khải: Thiên Chúa là Tình yêu, và vì thế Ngài phải làm cho công trình Ngài đã Tạo Dựng thực sự là Công Trình của Tình Yêu, và như Chúa Giê su nói “Không tình yêu nào cao quý hơn Tình yêu của người hiến mạng sống mình cho người mình yêu”, vì thế sự chữa lành của Chúa là bày tỏ bản thể là tình yêu của Người.

Hội Thánh chính là công trình Chữa Lành của Thiên Chúa : trong Hội Thánh vẫn có những con người cần đến sự chữa lành, nhưng đồng thời cũng gồm những con người đã được chữa lành và đang tiếp tục được thanh tẩy cho đến ngày trở thành tạo vật mới trong hiến tế của Đức Ki tô. Thánh Phao lô đã nói như thế “Vậy Đấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng vững trong Đức Kitô, và đã xức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, Người đã ghi dấu trên mình chúng ta, và đã ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng.”Lời của Thánh Tông Đồ có nghĩa gì, nếu không phải là khẳng định rằng Hội Thánh gồm những con người được dìm vào trong Hiến Lễ Tình Yêu của Chúa Giê su, Đấng, trong Hiến Lễ ấy vẫn đang tiếp tục ban Thánh Thần để thánh hóa và làm mới lại con người, để họ trở nên tạo vật mới của Tình yêu Thiên Chúa?

Với bài Tin Mừng, Chúa Giê su khẳng định về sứ vụ Chữa Lành của Người khi được sai vào thế gian “Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. Người đến không những để chữa lành thể xác mà quan trọng hơn còn là để chữa lành tâm hồn nhân loại.

Tuy nhiên vấn đề liên quan đến Hội Thánh ở đây là : Chúa Giê su chỉ có thể thi hành sứ vụ chữa lành ấy khi người ta Tin vào Ngài. Và bài Tin Mừng cho thấy niềm tin này không phải chỉ giới hạn trong niềm tin cá nhân của người cần được chữa lành, mà còn liên hệ tới Niềm Tin của tập thể những con người gần gũi với họ. Tin Mừng viết “Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại”. Và khi thiết lập Hội Thánh Chúa Giê su cũng muốn Hội Thánh phải đảm nhận vai trò bằng đức tin đem mọi người cần được chữa lành đến với Chúa khi cầu nguyện : Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con”. Việc mọi người được chữa lành tùy thuộc vào lòng tin của Hội Thánh nơi Đức Giê su. Trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến có sự  liên đới của mỗi người đối với sự thánh thiện và tội lỗi của người anh em.

Chúng ta không sống và cử hành Đức Tin chân chính, nếu chúng ta thờ ơ với những anh chị em tội lỗi chung quanh mình. Đức Tin đòi hỏi chúng ta đem Đức Giê su đến cho họ.

 

Lm. Giuse