Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 26 tháng 03: Cần yêu và được yêu

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1973:  Thị Trường Hối Đoái Luân Đôn suốt 200 năm hoạt động lần đầu tiên chấp nhận phụ nữ tham gia

1997:  Tại San Diego, người ta tìm thấy 38 người chết trong một căn nhà cổ, tất cả là những phần tử thuộc giáo phái thần bí “Cửa Thiên Đàng.” Họ chết vì tin tưởng rằng thân xác mình sẽ được đem vào một phi thuyền không gian xa lạ mà theo như lãnh tụ của họ nói phi thuyền này được dấu phía sau tinh tú Hale-Bopp

1999:  Vi khuẩn vi tính Melisa đã ảnh hưởng trên một triệu máy vi tính cá nhân khiến cho thiệt hại lên đến 58 triệu Mỹ Kim.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Nói mà không suy nghĩ chẳng khác gì bắn súng mà không nhắm mục tiêu___William Benham.

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Cho đi và nhận lãnh là một phần không thể thiếu vắng trong sự tuơng quan tốt đẹp giữa cha mẹ và con cái qua tiến trình khôn lớn cùa con trẻ. Sự kiện này sẽ cần đến niềm tin tưởng đích trực từ cả hai phía – phía cha mẹ cảm thấy đôi chút nguy cơ và lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho dù không mấy chuyên môn nhưng luôn ra tay sãn sàng giúp đỡ mỗi khi có điều gì không may xẩy đến. Đúng ra mà nói thật là khó cho người làm cha mẹ khi phải cắt nghĩa cho con cái mình vể sự lạm dụng nào đó trong việc giao du. Các bậc cha mẹ cần phải phân biệt giữa niềm tin tưởng về sự chân thành, lòng trung thực, cùng với ý tốt lành của con mình, đàng khác họ lại không tìn tưởng sự phán đoán của chúng bởi vi chúng còn thiếu kinh nghiệm đường đời. Thế nên thật không khôn ngoan chút nào khi “trao con cái cho bọn chó sói” khi con mình bắt đầu tiếp xúc với đời sống xã hội vượt ra ngoài vòng tay che chở của mình. Óc phán đoán con người ta sẽ ngày một già dặn với kinh nghiệm riêng.

 

Một thiếu phụ Công Giáo Hoa Kỳ là bà Mary Molloy, có bẩy người con gái, đã bầy tỏ tâm tình khi một cô con gái của bà có thai ngoài hôn nhân: “Đối với những người chưa bao giở trải nghiệm qua nỗi niềm này thì khó mà thông cảm được.” Bà đề cập đến hai cô cậu trẻ tuổi là cô Mary và cậu Bob chưa cưới hỏi như sau:

 

Đối với tôi cái khúc quanh của kinh nghiệm ấy xẩy đến nội trong vòng 48 tiếng đồng hồ đầu tiên từ khi chúng báo tin cho tôi. Tôi đã khóc hầu như suốt hai ngày trời. Chúng tôi thảo luận sự việc với vị chủ chiên của chúng tôi,  một linh mục tỏ ra thông cảm và hiểu biết, Ngài bắt đầu nêu ra những yếu tố dễ dàng đẩy đưa đến nông nỗi này, cũng như các hệ quả không thể tránh nổi có thể kéo dài mãi trong đời sống. Ngài nói: “Thôi bà về nhà đi! Điều tốt nhất mà bà có thể giúp con gái là thu xếp làm đám cưới cho nó”  Thực sự tôi vẫn còn khóc cho tới lúc tôi về đến nhà, và tôi đưa mắt nhìn thật lâu vào đứa con gái yêu dấu của tôi đang bị giao động này. Tất cả điều tôi suy nghĩ vào lúc đó là tôi thương mến con gái tôi lắm. Vào lúc đó tôi mới khám phá ra rằng phải có điều gì đó mà tình yêu Thiên Chúa đã dành cho chúng tôi. Dù chúng tôi thất vọng và lãng quên Ngài, nhưng Ngài vẫn thương yêu chúng tôi.

 

Lời Mary viết từ hai mưoi năm về trước, Tâm tình đã thay đồi từ đó, nên mặc cảm tội tỗi nơi cô gái mang thai ngoài hôn nhân cũng phai mờ. Có một điều đáng chú ý là khi người cha hay mẹ nhìn con mình mà nói lên được câu “ Tất cả điều tôi suy nghĩ vào lúc đó là tôi thương mến con gái tôi lắm” chính là những người đã thực sự sẵn sàng trợ giúp con mình, và tình thương mến là món quà tuy không trọn hảo nhưng là hồng ân Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Gia đình người Kitô hữu chân chính là một gia đình biết chia sẻ tình thương yêu với nhau cho dù gặp phải những giây phút giận dữ ra sao hay những phong ba bão tố thế nào trong cuộc sống.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin thương giúp con và gia đình chúng con biết quan tâm đến nhau, thông cảm với nhau và thương yêu nhau dù gặp phải cơn giống tố  cuộc đời. Amen