Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 28 tháng 03: Năng lực ở đúng chỗ

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1854:  Chiến Tranh Crimean bắt đầu khi nước Pháp và nước Anh cùng tuyên chiến với Russia.

1979:  Một tai nạn nguyên tử xẩy ra tại lò phản ứng hạt nhân Mile Island tiểu bang Pensylvania Hoa Kỳ

2001:  Trong một quyết định bị nhiều người phê bình, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tuyên bố rút tên Nước Mỹ ra khỏi hiệp định Kyoto.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Trong thiên nhiên,  không có phần thưởng cũng như không có hình phạt - mà chỉ có những hệ quả mà thôi___Robert G. Ingersoll

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Nhà máy năng lượng hạt nhân Three Mile Island được xây dựng năm 1974 trên Sông Susquehanna của tiểu bang Pensylvania cách xa Harrisburg là thủ phủ tiểu bang chừng mười dặm dọc theo dòng sông. Năm 1978, một nhà máy phản ứng hạt nhân phục vu nghệ thuật của tiểu bang đi vào hoạt động. Ngày 28 thánh 3 năm 1979, đã xẩy ra một tai nạn khủng khiếp nhất của lịch sử ngành năng lượng nguyên tử Hoa Kỳkhi chiếc valve áp xuất thuộc  khu phản ứng hạt nhân Unit-2 không thể đóng lại được. Nước lạnh bị ô nhiễm bởi phóng xạ từ lỗ hổng chiếc valve chẩy vào các căn nhà phụ thuộc, đồng thời các hạt nhân bắt đầu bốc nóng đến độ nguy hiểm. Các thiết bị an toàn đặt ở gần đó đúng ra đã ngăn chặn được tình trạng tàn khốc không cho lan rộng thêm.  Có điều không may là những người điều hành thiết bị trong phòng kiểm soát lại hiểu sai các tín hiệu hình như trái nghịch nhau làm cho họ lẫn lộn, nên các hạt nhân bắt đầu bừng nóng trên 4000 độ, chỉ thêm chừng 1000 độ nữa là khiến cho chúng thành ra lỏng hoàn toàn. Các người điều hành nhà máy nhận thấy rằng họ cần chuyển nước đi qua hạt nhân trở lại và họ bắt đầu dùng đến hệ thống bơm. Chỉ cần dưới một tiếng động hồ nữa thì phản ứng hạt nhân sẽ đi đến chỗ hoá thành chất lỏng hoàn toàn.

 

Không có người nào bên ngoài nhà máy Three Mile Island bị ảnh hưởng phóng xạ trong tai nạn này. Tuy nhiên sự việc đã làm soi mòn niềm tin tưởng vào năng lượng nguyên tử một cách đáng kể. Từ khi xẩy ra tai nạn như vậy, người ta không đặt mua thêm nhà máy hạt nhân nào của Hoa Kỳ nữa, cho dù Hoa Kỳ đang đi vào kế hoạch xây dựng thêm hai nhà máy phản ứng khác tại cánh đồng tiểu bang Texas, chỉ cách Vịnh Mễ Tây Cơ chừng mấy dặm đường. Hoa Kỳ lúc ấy đang có 103 nhà máy phản ứng hạt nhân, đủ cung cấp 20 phần trăm điện lực cần đến trên toàn quốc . Giới thẩm quyền nguyên tử nói rằng có đến hai phần ba dân Mỹ ủng hộ xây dựng các nhà máy phản ứng hạt nhân. Theo nhu cầu nhẩy vọt là 40 phần trăm vào năm 2030, bộ Năng Lượng dự đoán có thể xây dựng xong thêm 35  nhà máy phản ứng hạt nhân. Trong khi đó nhiều khoa học gia lại xác nhận nguyên tử năng là một hướng đi sai lầm. Năng lực phóng xạ thì nguy hiểm không thể lường được, và người ta gặp khó khăn trong việc cất giữ một cách an toàn các chất phế thải của phóng xạ. Thực sự chúng ta không biết làm cách nào mà hủy đi chất phế thải một cách có hiệu quả.

 

Trong khi Nước Úc còn do dự không biết nên hay không nên đưa nguyên tử năng vào chương trình phát triển, thì tại nạn xẩy ra tại tiẻu bang Texas Hoa Kỳ khiến người ta càng thêm ngần ngại. Cá nhân tôi không mấy thích thú về sự khuyến cáo của thế giới, có điều tôi cũng xác tín rằng chúng ta phải tìm ra những phương thế khác hơn là nguyên tử năng nếu chúng ta biết săn sóc đến trái đất là hành tinh chúng ta đang sống thành tổ ấm gia đình . Ý kiến sẽ thay đổi nếu như tái diễn tai nạn Chernobyl hay Three Mile Island. Thật khó mà loại trừ được sự lầm lẫn của con người.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa , xin cho chúng con mến yêu hành tinh mà Chúa đoái ban cho chúng con để sinh sống,  và xin cho chúng con biết xây dựng một tương lai bền vững. Amen