Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 30 tháng 03: Tha thứ là thắng lợi

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1867:  William Seward, Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đã mua phần đất Alaska của Nước Nga với giá là 7 Triệu 200 ngàn  Mỹ Kim. Việc thoả thuận này được báo chí gán cho danh hiệu là “Seaward’s Folly” 

1870:  Việc tu chỉnh Hiến Pháp Hoa Kỳ lần thứ 15 đã được thông qua, cho phép người Mỹ gốc Phi Châu được quyền bầu cử.

1981:  Tống Thống Hoa Kỳ Ronald Regan bị John Hinckley bắn vào ngực.

1987:  Bức danh họa “Sunflower” của Van Gogh được bán trong cuộc đấu giá Christie với giá kỷ lục là 39 921  759 Mỹ Kim

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Người tha thứ là người chấm dứt được cuộc tranh cãi___Châm ngôn Phi Châu

 

Cuộc phục thù lịch thiệp nhất đó là tha thứ___Châm Ngôn Nước Anh

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Các bậc cha mẹ không đến nỗi quá khắt khe đối với con cái khi thấy chúng biết tự chủ và tự quyết định. Nói cho cùng cha mẹ nào cũng cố gắng nuôi cho con cái khôn lớn, chứ không phải chỉ nuôi nấng xuông, với ước mong là chúng sau này cũng biết nuôi con cái riêng của chúng nên người - bằng việc mô phỏng theo cung cách cha mẹ mình đã từng nuôi nấng mình.

 

Một trong những sở năng quan trọng nhất mà mỗi người cha hay mẹ trong chúng ta cần phải có chính là biết cách tha thứ cho con cái. Trong mỗi gia đình luôn có những lúc giận dữ nhau, nên đòi hỏi đến việc tha thứ và tha thứ.

 

Mỗi gia đình nên có đủ liểu lượng thái độ “Th” - chứ không phải là những câu chửi thề, mà phải luôn nói lên sự tha thứ và quên đì mọi sự phiền hà, tạo nên tình bạn, giờ phút vui đùa và tự do bên nhau với ý thức rằng con em chúng ta dễ có những lỗi lầm nào đó. Và cũng nhớ là các em sẽ được chúng ta hỗ trợ và chúng có cảm giác được tôn trọmg.

 

Jean Paul Richter đã viết:

 

Nhân loại chẳng bao giờ đẹp cho bằng việc cầu xin người khác tha thứ cho mình và cũng tha thứ cho người khác.

 

Còn thi sĩ William Blake thì lại diễn tả như sau:

 

          Tha thứ nết xấu của nhau

          Đó là mở cửa đi vào Thiên Cung.

 

Lời cầu nguyện

 

“ Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con cũng như chúng con tha thứ người có lỗi với chúng con.” Xin cho con biết tha thứ cho người khác để họ cũng tha thứ cho con.