Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 27 tháng 04: Đồng hành với kẻ thù

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1667:  Thi sĩ John Milton, bị mù và là người túng thiếu, đã bán tác quyền Thiên Hùng Thi Sử nhan đề Paradise Lost chỉ với giá 16 bảng anh

1950:  Các sắc tộc tại Nam Phi tách ly nhau khi nước này thông qua đạo luật Lãnh Vực Về Các Nhóm SắcTộc  

1994:  Những cuộc bầu phiếu bình dẳng đầu tiên giữa các nhóm sắc tộc tại Nam Phi

2005:  Máy bay chở khách loại A380 cất cánh lần đầu tiên tại Pháp, thay thế cho loại máy bay 747 vốn được coi là máy bay lớn nhất thế giới

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Nếu bạn muốn đồng hành với kẻ thù thì hãy làm việc với kẻ thù. Như vậy kẻ thù mới trở thành người đồng nghiệp với bạn____Nelson Mandela

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Cuộc bầu cử chọn ông Nelson Mandela làm tổng thống vào ngày hôm nay năm 1994 được coi như một chương sử cuối đáng chú ý trong cuộc đời của ông, sau 50 năm ông tham gia vào phong trào chống đối chủ thuyết kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi. Năm 1944, ông Mandela, một luật sư trẻ dã gia nhập Quốc Hội Phi Châu (ANC). Năm 1952, ông nhậm chức vụ Phó Chủ Tịch Quốc Hội, ông bênh vực cho chủ trương chống lại chủ thuyết kỳ thị chủng tộc, một chủ nghĩa đã được soạn thảo thành luật trong hệ thống luật pháp của Nam Phi, công nhận sự ưu thế của người da trắng, tách ly khỏi các nhóm da màu. Sau cuộc tàn sát những người biểu tình da đen ôn hòa tại Sharpeville năm 1960, ông Mandela giúp lập nên một nhóm người trong quốc hội để bắt tay vào cuộc kháng chiến chống lại nhóm thiểu số người da trắng đang nắm chính quyền. Đến tháng 6 năm 1964, sau nhiều loạt vi phạm bị tinh nghi, ộng Mandela bị mang ra xét xử vá bị án tù chung thân. Ông trải qua 27 năm sống trong tù, bị giam ỏ phòng đặc biệt, không giường chiếu, không tiện nghi nước nôi, và còn phải làm việc như người khổ sai trong khuông viên nhà tù. Cứ sáu tháng Ông mới được viết một lá thơ, và chỉ được gặp người đến thăm mỗi năm một lần mà chỉ đưọc gặp 30 phút mà thôi.

 

Suy nghĩ của Mandela không hề thay đổi. Ông là nhà lãnh đạo mẫu mực cho phong trào chống chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc.  Năm 1989, tổng thống Nam Phi là ông  F.W. de Ckerk đã bắt đầu tháo bỏ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Năm 1990, cũng vị tổng thống này ra lệnh thả ông Mandela khỏi tù,  Sau đó, ông Mandela dẫn đầu những cuộc thương thuyết với chính quyền thuộc nhóm thiểu số da trắng để thiết lập một chính phủ qui tụ các nhóm sắc tộc. Năm 1993, cả hai ông Mandela và De Clerk cùng được lãnh giải Nobel Hoà Bình. Một năm sau, Quốc Hội Phi Châu lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước này có nhóm da màu chiếm đa số trong quốc hội, và thế là ông Mandela được bầu lên làm Tổng Thống đầy đủ phẩm gía mà không hề oán hận trả thù ai, ông làm Tổng Thống cho đến năm 1999.

 

Ông Mandela đã giúp cho sự thay đổi chính trường, sự thay đổi này là giấc mơ ông ôm ấp từ lúc còn ở tuổi thiếu thời. Ông bạo gan dệt nên một giấc mơ, và luôn kiên trì không hề lay chuyển, rồi cuối cùng ông đã biến giấc mơ ấy thành sự thật.

 

Lời cầu nguyện

 

Nelson Mandela nói: “chúng ta khi để ánh sáng mình chiếu tỏa, vô tình chúng ta cũng bằng lòng cho người khác chiếu ra ánh sáng của họ như vậy” Lậy Chúa, chúng con xin Chúa cho chúng con can đảm để ánh sáng của mình cũng chiếu ra, nhưng chiếu ra với mục đích là chúng con sống và làm việc nhằm thăng tiến xã hội chúng con đang sống.