Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 25 tháng 05: Ai cũng là con của Chúa

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1895:  Anh Phaywright Oscar Wilde bị án tù hai năm khổ sai trong nhà Tù Reading Gaol vì đã có những hoạt động loạn luân với những người đàn ông khác

1955:  Hai người leo nứi Hoa Kỳ là George Band và Joe Brown thành công trèo lên ngọn núi cao thứ ba là Kanchenjunga (sau ngọn Everest và K2)

1986:  Theo phỏng tính có khoảng chứng 7 triệu người Hoa Kỳ tham gia vào cuộc “Giang Vòng Tay Lớn Xuyên Qua Nước Mỹ” kéo dài 15 phút với mục đích hỗ trợ cho những người không nhà. Vòng tay lớn giang rộng tới 6400 cây số từ thành phố New York đến California

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tính dục là một trong những đề tài được thảo luận nhiều nhất vào thời đại tân tiến của chúng ta. Người dân Victoria Úc Châu coi như vấn đề đó không có. Những người tân tiến thì làm ra vẻ chẳng còn vấn đề gi phải bàn tới nữa..___Giám Mục Fulton Sheen

 

Suy niệm trong ngày

 

By Bill Firman:

 

Vào năm 1895, Oscar Wilde bị bắt vào tù, và lãnh án khổ sai vì tội danh quan hê tình dục đồng tính nam  Thế rồi từ đó có sự biến chuyển rất lớn lao về thái độ đối với vấn đề này. Cuối nằm 1986, cha mẹ của một học sinh lớp 12 điện thoại xin hẹn đến gặp Hiệu Trưởng nhà trường chính là tôi. Vào buổi gặp gỡ, câu chuyện diễn tiến đại khái như sau:

 

          Cha mẹ:       Paul hôm qua cháu nó về nhà báo cho chúng tôi biết nó là nam đồng tính luyến ái

          Hiệu trưởng: Thế cháu có biết ông bà đến gặp tôi không?

Cha mẹ:        Dạ có, chúng tôi nói với cháu rằng chúng tôi đi gặp thày.

          Hiệu trưởng: Thế nó phản ứng ra sao?

          Cha mẹ:        Con trai chúng tôi nói:  “Ba má cứ đi nếu thấy có thể giúp ích gì cho ba má”

 

Ngay lúc đó tôi hiểu rằng quan niệm công chúng về vấn đề này đã biến chuyển. Paul không nghĩ rằng mình có vấn đề. Mà thực ra cha mẹ cậu mới có vấn đề. Cậu ta vui khi thấy cha mẹ được giúp đỡ về vấn đề của họ.

 

Ngôn ngữ được sử dụng trong đề tài thật là mãnh lực không thể tưởng nổi. Ngày nay bất cứ ai cả gan đặt câu hỏi về sự bình thường của đồng tính luyến ái sẽ bị chụp mũ là nguời ghét bỏ đồng tình luyến ái một cách vô lý. Mọi người đều được tôn trọng như nhau dù họ có bất cứ quan niêm thế nào hay chiều hướng tính dục ra sao: ai cũng là anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô, và đều được quí trong trước mặt Thiên Chúa. Như thế bất cứ thái độ khiêu khích hay quở trách nào đối với người đồng tình luyến ái đều là sai trái. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng tôi phải chấp nhận đời sống  luyến ái với người cùng phái đơn thuần là một lối sống khác, song song với đời sống luyến ái với người khác phái. Tôi không chấp nhận như thế. Tôi thấy đời sống gia đình - với nếp sống luyến ái giữa hai người khác phái - trở nên căn bản cho xã hội chúng ta. Chính vì vậy khi cha mẹ của học sinh trên đây đến gặp tôi để thảo luận về Paul, tôi đã khuyên họ rằng họ nên cố gắng tiếp tục thương yêu và giúp đỡ con trai mình. Còn trong cương vị của cha mẹ, họ cũng nên trung thành với sự liêm chính trực của mình nữa.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho con thương yêu mọi người với nguyên vẹn bản chất của họ nhưng không đến độ quá mức để vượt quá những gì tốt đẹp nhất cho nhân loại.