Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 17 tháng 07: Hãy sống cho tốt từng giây phút

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1955:  Công viên thứ nhất trên thế giới đặt tên theo chủ để là Disneyland được khánh thành tại Anaheim, tiểu bang California

1996:  Chuyền bay quốc tế Airlines 800 sau khi cất cánh khỏi phi trường New York thì nổ tung, gây thiệt mạng cho 230 người trên máy bay. Về sau được biết là do máy trục trặc kỹ thuật.

1997:  Ba đợt sng thần tsunami, mà đợt sng sau cùng cao đến 14 mét đổ ập vào đảo quốc  Papua New Guinea,  cuốn trôi đi 10 ngôi làng ở dưới thấp, cùng với 3000 người thiệt mạng.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tôi muốn sống đời sống của tôi để các đêm của tôi qua đi mà không để lại hối tiếc nào cả.___D. H. Laurence

 

Suy niệm trong ngày

 

Joan Ferguson: “Không Hối Tiếc“ là chất liệu cho các suy nghĩ của chúng ta.

          Một số người nếu như có cơ hội muốn sống trở lại một phần nào đó của đời sống mình đã sống

               Đó chính là một điều đáng hối tiếc 

          Một số người mơ ước giá như mình đừng can dự vào tội án nào đó

               Đó chính là một điều đáng hối tiếc 

Một số người mơ ước giá như mình chấp nhận công việc đã đến với mình mà vào thời điểm ấy xem chừng quá khó với khả năng 

               Đó chính là một điều đáng hối tiếc 

          Một số người mơ ước giá như mình đã chn một nghề chuyên môn khác

               Đó chính là một điều đáng hối tiếc 

          Một số người mơ ước giá như mình không đánh cá ăn tiền

               Đó chính là một điều đáng hối tiếc 

          Mọi người đã từng hối tiếc về một số chuyện nào đó

               Đó chính là lý do tại sao phuơng châm của cả năm là  “Không Hối Tiếc“                               

Daniel Lagastes, lớp 8, tháng 7 năm 2001 (RIP)

 

Daniel Lagastes viết bài thơ này ít lâu trước khi chết. Cậu Daniel luôn luôn tỏ ra là một học sinh khỏe mạnh, nhưng sau khi tham dự chương trình chậy qua đồng quê, cậu trở về thì bị suy nhược. Cậu không cảm thấy có điều gì báo trước là đời sống mình lai ngắn ngủi như vậy. Điều mà cậu hiểu biết và viết nên vào bài thơ này là chúng ta cần phải sống từng giây từng phút như là giây phút cuối cùng của đời sống để không còn phải hối tiếc về những việc mình không làm hay về cung cách mình đã cư xử không mấy tốt đẹp.       

 

Lời cầu nguyện (Được Luke Frazetto đọc vào ngày an tng Daniel)

 

Lậy Chúa, mọi người đều có thể  khám phá ra tài năng của mình: có thể là loại tài năng học vấn, thể thao hay xã hội, và sử dụng tài năng ấy với tất cả khả năng mình. Daniel là người từng cố gắng hết sức để thức hiện mỗi khi cơ hội đến với mình.  Lậy Chúa, xin giúp chúng con biết theo gương Daniel đã sống để chúng con không để phí phạm những hồng ân chúng con có, nhưng biết làm cho các hồng ấy mang lại hiệu quả tốt đẹp nhất. Amen