Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 20 tháng 03: Đừng để sợ hãi bá chủ đời ta

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

356BCE: Alexander Đại Đế sinh ra vào hôm nay tại Macedonia  (hoặc ngy 1 tháng 8, tùy việc tnh theo lịch  nào). Năm 21 tuổi ông đã chinh phục và cai trị một phần lớn thế giới được biết thời bấy giờ. Ông chết năm 323 BCE khi đó mới 33 tuổi.

1969:  Neil Armstrong là người đầu tiên đi bộ trên cung trăng. Buzz Aldrin đi theo sau đó 19 phút. Sau 22 giờ ở  trên cung trăng, phi thuyền con Eagle cất cánh quay trở về với phi thuyền mColumbia

2003:  Những con voi trong lực lượng lao động của Tân Đề Li Ấn Độ, khi làm việc vào ban đêm chúng mang  vật dụng dạ quang trên vòi và chân để khỏi bị xe tông   

2008:  Gần đến nửa triệu người tham dư Thánh Lễ do Đức Giáo Tông Biển Đức XVI cử hành ti trường đua  ngựa Randwick, là nghi lễ nổi bật nhất của Đại Hội Giới Trẻ tại Sydney

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Bạn đừng sợ sống. Bạn hãy tìn rằng đời sống thì thật đáng sống, và niềm tin của bạn s giúp bạn vui vẻ sống,___Henrt Janes

 

Suy niệm trong ngày

 

Br Quentin O’Halloran:

 

Tương quân lừng lẫy danh tiếng của Macedonia ngày xưa là Alexander Đại Đế không những được người đời kính nể về cá tính đáng ngưỡng mộ mà còn ngưỡng mộ ông có biệt tài về kỹ thuật thuần phục loài ngựa. Một người bạn của tướng quân gặp khó khăn trong việc kiềm chế một con tuấn mã, thuộc giống hiếm có nhưng lại quá là nhút nhát.  Alexander liền bảo người bạn hãy kéo đầu con ngựa quay về phía mặt trời, bởi vì loài ngựa thường sợ vì cái bóng chồm lên chồm xuống của chính nó. Sau khi người bạn làm theo như thế thì quả nhiên con ngựa thuần lại ngay.

 

Phải chăng các bạn trẻ chuyển đổi từ môi trường học vấn đi vào cuộc sống thực tế, vậy tôi có lời khuyên các bạn rằng: dừng bao giờ để bóng vía sợ sệt của mình bá chủ đời sống mình. Chính các bạn mới là nguồn mạch lớn lao của mình. Thản hoăc lúc nào cảm thấy mình cứ ám ảnh với nỗi sợ hãi của bản tính con người, các bạn hãy cố gắng sử dụng các hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

 

Cũng giống như các bạn, chính cha mẹ và thày cô giáo của các bạn mỗi ngày đều phải đương đầu với những nỗi sợ sệt và thử thách của đời sống. Một nguồn cảm hứng đến với tôi trong chiến tuyến này chính là lời kinh ý nghĩa sau đây có thể cũng giúp ích cho các bạn:

 

                   Con chỉ có mình con                                     Sự gì đó con có thể thể làm

                   nhưng con là một người                     là con phải làm

                   Con chẳng làm được hết mọi sự                             Điều con phải làm

                   Nhưng con có thể làm được điều gì đó           với ơn thánh Thiên Chúa giúp

                                                                             Con sẽ làm.

 

Nếu các bạn cứ sống với tâm tình thế này, có thể là bạn không trở thành nguời có biệt tài thuần phục ngựa, những sẽ là một “người có hạng. 

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa con có thể làm điều gì đo nếu con muốn. Lậy Chúa, xin giúp con trở nên người mà con muốn. Amen