Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 03 tháng 07: Tình giao hảo tạo nên mái ấm

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1844: Ba ngư phủ Iceland giết cặp chim đại điểu Anca cuối cùng, là loại chim không kháng cư, chún thường bị người ta săn bắt, bởi vì thịt và lông của chúng rất đặc biệt. 

1886: Tại Nước Đức, Karl Benz trưng bầy xe hơi của mình trước công chúng. Vận tốc là 16 cây số  giờ

1927: Sáng chế gia John Logie Baird phát sóng màn ảnh TV màu đầu tiên xuyên qua Thái Bình Dương

1988: Trong chiến tranh Iran-Iraq, một phản lực chiến đấu cơ Hoa Kỳ đã bắn hạ một phản lực cơ dân sự  Iran gây thiệt mạng cho 290, vì tưởng lầm là chiến đấu cơ Iran F-14

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Nếu chúng ta muốn có hòa bình thực sự, chúng ta phải tạo linh hồn cho hòa bình. Hòa bình chính là tình yêu, mà đối với người Kitô hữu chúng ta, tình yêu này phát xuất từ tình yêu mến Thiên Chúa và được bày tỏ qua tình thương yêu  tha nhân. ___Đức Giáo Tông Phaolô VI

 

Suy niệm trong ngày

 

Brian Long:

 

Sau đây là hai đon văn theo hai góc cnh khác nhau nhưng cùng nói lên giá trị tình giao hảo và mái ấm gia đình:

 

Truyền thống theo tinh thần Celtic, linh hồn tỏa chiếu chung quanh thân xác như đám mây tỏa sáng rực rỡ. Khi chúng ta cởi mở tâm hồn – tìm hiểu giá trị và tín nhiệm -  với người khác, linh hồn hai người cùng tỏa sáng với nhau.  Tình giao hảo sâu xa với bằng hữu này nói lên một điều là: quí bạn đã tìm được ‘anam cara’ nghĩa là “người bạn linh hồn.” Anam Cara của quí bạn luôn nhìn thấy được vẻ đẹp và ánh sáng tỏa chiếu từ quí bạn, và chấp nhận con người quí bạn với thực thể như đang được biểu hiện. Theo tinh thần Celtic, tình thân hữu Anam Cara làm thức dậy trọn vẹn đời sống và bí nhiệm của nếp sống quí bạn.  Quí bạn được tham dự vào sự hợp nhất cố hữu vĩnh cửu với cả nhân loại, là sự hiệp nhất vượt trên mọi ngăn cách thời gian, mọi giao ước, triết lý và quan niệm sống. khi quí bạn được ân phúc với một Anam cara, thì theo niềm tin của người Irish, quí bạn đã đến được một nơi linh thiêng nhất - đó là mái ấm (John O’Donaghue).

 

Chúng ta đang ở gần bên mái ấm. Mỗi giây mỗi phút đều tràn đầy sự ngọt ngào của Thiên Chúa: các mối tình giao hảo đều thánh thiện và đều liên hệ tới Cõi An Toàn; mối giao hảo này làm xúc cảm cả đứa bé đang lúng túng trong bụng mẹ; ảnh hưởng đến đôi chân nhồi bánh trong sân túc cầu; tác động tới lúc trả dứt được tiền nợ mua nhà; gây sự thích thú khi dùng bữa ăn tối vào một ngày Thứ Sáu vời bạn thân. Thiên Chúa hiện diện trong tình giao hảo đó với quí bạn từng giây từng phút với tình bằng hữu thầm lặng, thân mật và cảm động. Quí bạn hãy vui mừng! Quí bạn hãy hân hoan! Quí bạn hãy trở nên người bạn thân âm thầm (Terry Monagle).

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa là Đấng nuôi dưỡng con như người mẹ, xin Chúa cho con tìm được Anam cara (bạn linh hồn) của linh hồn con. Xin Chúa hãy mở mắt con ra để con nhìn thấy Chúa trong ngày hôm nay. Amen