Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 06 tháng 09: Làm việc bé nhỏ sẽ có giá trị lớn

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1620:  Những người hành hương, gồm một nhóm người Puritan, đi tìm tự do tôn giáo, đã giương buồm rời bến cảng Plymouth Nước Anh trên con tàu Mayflower đến định cư tại Bắc Mỹ

1936:  Con cọp Bejamin, là con vật cuối cùng của loài Thylacine một loài Cọp Tasmania chết một mình trong chiếc lồng của nó ỏ sở thú Hobart (Úc Châu)

1997:  Một triệu người nối đuôi nhau ngoài đường từ nguyện đường Westminster trong ngày an táng Công Chúa Diana, trong khi có đến hơn 2 tỷ rưỡi người theo dõi trên TV

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Hai mươi năm kể từ hôm nay, các bạn sẽ thất vọng về những chuyện mà các bạn đã không làm tốt hơn là những việc mà mình đã làm. Hãy tháo giây cột thuyền, mà giong buồm rời cái bến bấy lâu nay vẫn cho là an toàn. Đón lấy những con gió thuận lợi cho con buồm được no gió. Lên đường thám hiểm. Dệt một giấc mơ. Đi vào cuộc khám phá.___Mark Twain

 

Suy niệm trong ngày

 

Stephen Young:

 

Hãy làm chuyện gì chứ!

 

Có mấy lần chúng ta cảm thấy dồn dập với bao nhiêu công chuyện trước mắt. Chúng ta cảm thấy mình không hiểu biết đầy đủ về sự phức tạp và tầm mức của những điều mà mình phải làm? Có mấy khi chúng ta cảm thấy dồn dập công việc đến độ bất động rồi chẳng làm được gì cả?

 

Vào năm 1969, nhà dìu dắt nổi tiếng đội banh Hawthorn, là cựu học sinh trường De La Salle tên là John Dennedy Sr đã kể lại câu chuyện bất hủ cho đội banh của mình trong dịp giải lao giữa trận thi đấu để khuyến khích các đồng đội phải “làm cái gi chứ!” Vào lần đó Kennedy biết rằng mình có trọng trách là phải nghĩ đến tầm quan trọng lớn lao của công việc làm thế nào để kéo lại số điểm thua khá cao. Ông muốn các cầu thủ của mình hãy bỏ qua đi cái trạng huống lớn hơn vào lúc này để mà chú tâm vào những điều mỗi cá nhân phải làm theo như đã được huấn luyện và thực hành cho chu đáo. Trong trạng huống như thế cái hình ảnh lón lao hơn nữa sẽ tự nó thay đổi. Còn vào giây phút này câu chuyện diễn ra là giọng nói của ông văng vẳng lên để nài nỉ các cầu thủ từng người hãy làm những chuyện nhỏ – bắt banh, săn banh, cản banh -  nhờ thế mà đã làm thay đổi được tình huống và đạt được chiến thắng vẻ vang.

 

Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero không biết có tham dự trận đấu banh AFL do John Kennedy chịu trách nhiệm dìu dắt hay chăng, thế mà ngài cũng có nhận xét tương tự:

 

Đôi khi chúng ta cũng nên nhìn trở lại để mà xem xét đến nơi đến chốn. Nước Trời thực ra không những vượt quá tầm sức chúng ta mà còn vượt trên cả tầm nhìn của chúng ta nữa. Trong đời sống, chúng ta chỉ hoàn thành dược một phần nhỏ nào đó được gọi là công việc của Thiên Chúa trong sự nghiệp đáng kể của cuộc đời. Chúng ta chẳng hoàn tất được chuyện gì cho trọn vẹn. Nói cách khác như thế có nghĩa là nước trời vẫn luôn luôn ở ngoài tầm tay của chúng ta... chúng ta không thể làm được mọi sự, và có cảm giác như được giải thoát khi cảm nhận ra như vậy. Tâm tình này giúp ta có thể làm được điều gì đó và làm điều đó rất tốt

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, mỗi khi bắt đầu một ngày sống mà biết rằng có quá nhiều việc cần phải làm, con cảm tạ Chúa về những hồng ân nhỏ của riêng con. Con xin ơn can đảm để biết dùng các hồng ân của con. Khi làm như vậy, là con đóng góp vào sự nghiệp đáng kể trong công trình của Chúa.