Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 29 tháng 09: Chúa dựng nên mọi giây mọi phút

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1952:  John Cobb là người đạt kỷ lục trên đất liền, chết vào dịp muốn đạt kỷ lục dưới nước ỏ Loch Ness

1960:  Nhà lãnh tụ Xô Viết Nitika Khrushchev phá vỡ một phiên họp của Liên Hiệp Quốc bằng cách đập bàn và la ó trong lúc Thủ Tướng Nước Anh là Ông Harold Macmillan đang phát biểu

1979:  Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II thực hiện chuyến công du giáo tông lịch sử đầu tiên sang Ái Nhĩ Lan. Ngài nói chuyện trước đám đông 1 triệu 250 ngàn người, tức một phần ba tổng số dân chúng nước này

1998:  Cô Stacey Allison là phụ nữ Hoa Kỳ đầu tiên trèo lên đỉnh núi Everest cao 8848 mét, một năm sau lần bị mắc kẹt tại một hầm tuyết ở độ cao 7163 mét do một trận bão tuyết kéo dài năm ngày.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tôi muốn ôm một người nào đó để chia sẻ niềm vui. Đây (trèo núi Everest) là một kinh nghiệm khi mà bạn thường xoay quanh để mà chia sẻ niềm vui vói ai đó. Thế nhưng chẳng may khi tôi nhìn quanh, lại không có ai ở đó cả.____Stacey Allison

 

Suy niệm trong ngày

 

Brian Long: Tất cả chúng ta đều có những giây phút nhìn sâu vào bên trong của vấn đề, tức là những kinh nghiệm sáng chói từng giúp chúng ta nhận thức được điều gì quan trọng đối với chúng ta. Daniel O’Leary mô tả nhận thức này như sau:

 

Người khôn ngoan nói đến giây phút sáng chói đi vào mọi đời sống. Đó là giây phút vinh quang. Những tấm màn mở ra cho ta nhìn thấy cảnh vật và một điều gì đó đổi thay mãi mãi. Cái kinh nghiệm này dưới khía cạnh nào đó luôn luôn ở mãi với chúng ta, và tô mầu lên cả cuộc đời của chúng ta. Đó chính là giây phút vô tận khi mà tấm màn vén lên khỏi mầu nhiệm về việc chúng ta hiện hữu, khi mà bản chất của chúng ta được biểu lộ cho chúng ta, khi mà chúng ta khám phá ra được - cho dù chỉ là một thoáng phù du – chúng ta là ai. Đây chính là giây phút riêng tư cảm nhận ra chân lý cao cả.

 

Giây phút độc nhất sáng chói của các bạn có thể nói lên về người hay vật mà mình thương yêu, nói lên việc quan tâm đến công việc làm hay mối tương quan đang dần dần hủy diệt các bạn, cũng như nói lên việc nhận thức rằng: mọi quyết định và hoạt động phát sinh một cách sâu xa từ những lo âu thầm kín nào đó, từ nỗi sợ hãi hay giận dữ nào đó; chúng ta không còn phải sợ hãi bởi vì chúng ta được thương yêu vô điều kiện bởi chính Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta; và một điều chắc chắn là vũ trụ và đời sống chính là những nơi an toàn cho các bạn, con cái các bạn và những người mà các bạn thương yêu; mọi sự xẩy đến với các bạn không phải là do ngẫu nhiên mà đó là một phần trong câu chuyện tình được soạn thảo thật công phu; Thiên Chúa đến với các bạn và hóa trang dưới mọi hình thức trong đời sống các bạn, từng chi tiết nhỏ nhặt hay khoảnh khắc nào đó; ngoài một hay hai niềm tin tưởng đem lại niềm vui, còn lại không có gì đáng quan tâm; trong tình trạng yếu đuối và tội lỗi, chúng ta trở nên vững mạnh hơn lúc nào hết; chúng ta là những người không thể bị tiêu diệt cũng như không bị coi thường bao lâu chúng ta còn gắn bó tha thiết với Thiên Chúa (Daniel O’Leary Prism of Ligkt)

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa là Thiên Chúa của con, xin cho con biết nhìn thấy chân lý của từng giây phút trong đời sống của con, và đặc biệt cho con nhận ra giây phút nào cũng bừng sáng khi nó đến. Amen