Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 28 tháng 10: Cười là tiếng nói chung nhân loại

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1889:  Bức Tượng Nữ Thần Tự Do là món quà của Nước Pháp trao tặng cho Hoa Kỳ được khánh thành bởi Tổng Thống Grover Cleveland

1948:  Nhà hóa học người Thụy Sĩ Paul Muller được trao giải thưởng Nobel về ngành Hóa Học do việc ông  khám phá ra những hoạt năng trừ sâu DDT

1962:  Cuộc Khủng Hoảng Tên Lửa của Cuba chấm dứt cùng với lời hứa của Liên Sô rỡ bỏ căn cứ quân sự của mình ở Cuba

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Tiếng cười giống như một chuyện tình ở chỗ là nó làm cho con người ta chân bay bổng lên khỏi đất; tiếng cười cũng giống như một tín ngưỡng hay giáo hội ở chỗ là nó đòi con người ta phải dấn thân trọn vẹn vào đó.   ___G. K. Chesterton

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Ông Martin Luther có lần nói rằng:

 

          Nếu như người ta không được phép cười trên thiên đàng, chắc là tôi không muốn lên đó đâu.

 

Tiếng cười mang lại những giây phút hạnh phúc để mà tươi vui như thể chúng ta đang ở trên thiên đàng vậy. Ai cũng mến cũng thích người có tiếng cười nhiều. Ít lâu sau khi tôi lên làm hiệu trưởng, một thày giáo đến kiểm tra các bài làm tại nhà của học sinh mình. Ông đến bên cạnh đứa con trai của mình, ông thấy cậu con của mình không làm bài ở nhà. Ông ta bảo cậu con đến găp tôi với mảnh giấy có lời nhắn rằng: cậu học sinh này không chịu làm bài ở nhà. Tôi lấy làm đắn đo về chuyện thày giáo này có thiện chí chu toàn bổn phận của mình, nên tôi lại bảo cậu học sinh trở lại gặp ông ta với mảnh giấy có lời nhắn gởi cho cha mẹ của cậu rằng: cha mẹ phải cố gắng nhắc bảo con mình làm bài ở nhà cho đầy đủ.

 

Sự khôn ngoan tồn lũy của người Do thái được tóm gọn một cách súc tích trong ngạn ngữ cổ như sau:

 

          Xà bông tốt cho thân thể, còn tiếng cười thì tốt cho linh hồn.

 

Khi các sự việc không xẩy ra xuông sẻ, thường nó lại giúp chúng ta nhìn sang khía cạnh vui đùa. Tôi nhớ lại những kỷ niệm vào thời tuổi khôn lớn của tôi với khá nhiều lẫm lỡ, thế nhưng cha mẹ tôi thường phản ứng lại bằng cách nhìn đến khía cạnh vui đùa. Ông bà cũng chẳng bao giờ xét nét đến cái mà tôi gọi là “lỗi lầm của tuổi trẻ.” Ít khi nào cha mẹ tôi có thái độ hù dọa với việc trừng phạt nặng hay áp dụng kỷ luật mạnh cả. Ông bà chỉ mỉm cười khoan dung với con cái, chứ không cười nhạo với con cái là chúng tôi.

 

Herbert Hoover mô tả con trẻ một cách lạnh nhạt, thế nhưng rất là đúng đắn trong những từ ngữ kinh tế như sau: “Con cái là tài nguyên thiên nhiên trân quý nhất của chúng ta.” Tín điệp mà tôi luôn nhận được là đối với cha mẹ của tôi, không có gì trân quý bằng con cái. Những giây phút sống tại gia đình  bao giờ cũng cảm thấy lành mạnh và vui tươi. Milton Berle gọi tiếng cười là “giây phút nghỉ ngơi.” Còn Henry Ward Beecher có lời khuyên quý giá khi nói:

 

          Tiếng cười là liều thuốc của  Thiên Chúa. Mọi người phải tắm gội trong tiếng cười ấy.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa con xin cảm tạ Chúa về hồng ân mà Chúa chúc phúc cho chúng con là tiếng cười. Con tin chắc rằng con sẽ làm vui lòng Chúa.