Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 31 tháng 10: Bỏ cuộc là chối bỏ bản thân mình

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1876:  Có hơn 100 ngàn người người chết khi sóng nước thủy triều dâng lên đổ dồn vào Magna River Delat bên Ấn Độ. Cộng thêm 100 ngàn người khác cũng bị chết do bệnh hoạn xẩy đến sau đó

1941:  Sau 14 năm trời với công việc đục, đẽo, và khoan, cuối cùng người ta tạc xong được những bộ mặt khổng  lồ trên Núi Rushmore ở Miền Nam Dakota

1999:  Chuyến bay hàng không Ai Cập 990 rơi xuống Đại Tây Dương ngay phía Nam của Dảo Nantucket  khiến cho 217 người trên máy bay bị chết

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Sức thuyết phục là động cơ chính của các hành động, là thế lực xoay chuyển đời sống con người. Cái mà con người nương tựa để mà sống là sức thuyết phục của mình.____Đức Giám Mục Francis Kelly.

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Thế Chiến Thứ II khởi sự vào ngày 1 tháng 9 năm 1939. Chỉ hơn hai năm sau, vào ngày 29 tháng 19 năm 1941, Thủ Tướng Nước Anh là Ông Winston Churchill trở về lại ngôi trường Harow mà ông theo học khi còn bé, để nói chuyện với các học sinh của trường. Cái huyền thoại nổi bật là ở chỗ Ông Winston Churchill đứng trước các học sinh và nói rằng: “Đừng bao giờ, bao giờ, bao giờ, bao giờ, bao giờ bổ cuộc! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Đừng bao giờ bỏ cuộc cả!” Nói xong ông ngồi xuống.

 

Trong thưc tế, ông có đọc trọn vẹn một bài duễn văn mà trong đó có những lời như đã trích dẫn trên đây. Trước khi đọc diễn văn này, ông khám phá ra rằng: các học sinh đã thêm một câu vào lời ca trong một bài hát của nhà trường để vinh danh ông rằng:

 

          Trong các ngày đen tối, chúng ta không nên ngớt lời ca tụng nhà lãnh tụ Đất Nước chúng ta!

 

Ông Churchill bình luận:

 

Các bạn hát ở đây một câu ca trong bài hát của nhà trường đổi lời để tôn vinh tôi, là điều mà tôi rất lấy làm cảm kích. Thế nhưng, trong đó có một chữ tôi muốn thay đổi. Chúng ta đừng nói đến những ngày đen tối, mà chúng ta nên nói về những ngày cam go hơn. Đây không phải là những ngày đen tối mà là những ngày đầy thú vị – những ngày thú vị nhất mà đất nước chúng ta chưa từng sống - mà mọi người chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa bởi vì Ngài đã cho phép mỗi người chúng ta tùy theo hoàn cảnh của mình đóng góp phần riêng của mình để biến đổi những ngày này trở thành những ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử của nòi giống chúng ta.

 

“Đừng bao giờ bỏ cuộc!” là lời khuyên nhủ áp dụng được vào trong mọi trường hợp. Đây là điều kỳ diệu và có thể thực hiện được bằng sự kiên trì khác biệt giữa những ngày đen tối và những ngày cam go hơn, cả hai nào có khác gì nhau là mấy, điều có thể xẩy đến như một nguy cơ đen tối nhiều khi cũng không khác gì hơn một thử nghiệm cam go hơn – sự cao trọng và vinh thắng có thể đạt tới bằng việc vượt qua các thử thách.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy chúa, xin giúp con biết can đảm đừng bao giờ bỏ cuộc khi phải đương đầu với những thử thách cam go hơn, nhưng xin cho con cố gắng với hết sức lực con với niềm xác tín và kiên trì. Amen