Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa

 

Ngày 04 tháng 12: Tìm thời gian để sống hướng thượng

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1154:  Người đầu tiên và cũng là người duy nhất Nước Anh đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Roma là Đức Hồng Y Nicholas Breakspear được bầu lên làm Đức Giáo Tông với danh hiệu là Adrian IV

1872:  Chiếc tàu buồm Mary Celeste trôi dạt vào phía Tây Gibraltar mà trên tàu không thấy có người. Chuyện gì xẩy đến cho hành khách và thủy thủ trên tàu vẫn còn là điều bí ẩn.

1991:  Sau 64 năm hoạt động, Hãng Máy Bay Pan Am American, chồng chất nợ khổng lồ đã ngưng hoạt động

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Người không có thể ngưỡng mộ mà có đeo thêm bộ kính chăng nữa cũng chẳng khác gì người không có mắt vậy,___Thomas Carlyle

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Trong những năm vừa qua có rất nhiều lần tôi đã từng chứng kiến những con chim bồ nông tại miền duyên hải Harrington tiểu bang New South Wales Nước Úc. Chúng đậu trên những cột đèn hay trên các mỏm núi đá để chờ những con tôm tép thừa thãi mà các ngư phủ liệng bỏ đi trong lúc rửa giặt các đồ nghề chài lưới của mình. Các con bồ nông thân mình to lớn nặng nề hình như bao giò tôi cũng thấy chúng rất là vô duyên. Chúng bay sà xuống thấp vẫy đập đôi cánh kềnh càng. Có điều hôm nay cảnh tượng lại khác hẳn với mọi ngày.

 

Tôi nhìn thấy sáu con bồ nông bay vút lên không trung. Với đôi cánh giang rộng, chúng cưỡi lên làn gió mạnh, đối đầu với sức gió, vẫn đứng vững trước những luồng gió mạnh khôn lường như thế. Chúng như muốn bay hướng về phía cơn gió, thế nhưng cứ giữ thân mình trong thế bất động một thời gian ngắn mà đầu thì hướng lên cao, rồi sau đó chúng để mình nương theo gió bay chúi xuống thấp chừng mấy trăm mét, và chừng nửa phút sau chúng trở lại với tư thế bất động như trước đầu cũng hướng lên cao mà không cần cố gắng  gì cả.

 

Chỉ có một lần tôi nhìn thấy một con bồ nông bay thấp, đôi cành vẫy đập mhịp nhàng. Nó lướt qua những luồng gió với hai cánh giang thẳng – trông thật sống động, nó bay lượn lơ lửng, dùng gió để lướt mình đi theo ý thích,

 

Hôm đó chúng không tìm mồi cá. Hầu hết chúng bay cao trên trời cách xa mặt đất, và không có con nào lao xuống bắt cá. Chúng cũng chẳng bay đi đâu. Tôi thấy hình như chúng bay để vui đùa cho thỏa thích vì được làn gió mang đi hơn là mình phải vẫy đập đôi cánh vào gió để bay. Những con chim to lớn này cần đến cơn gió mạnh: đây là ngày chúng mong đợi, và chúng liền nắm bắt lấy dịp may này.

 

Mọi người chúng ta đều cần đến giây phút hướng lên cao. Hầu hết thời giờ của chúng ta được dùng vào các sinh hoạt thông thường không mấy ngoạn mục trong ngày sống. Chúng ta có thể bị ngộ nhận từ xa là những người “nặng nề” hay là “vô duyên” thế nào đó. Thế nhưng một khi có điều kiện thích hợp và cơ hội tôt đến với chúng ta, chúng ta hãy nắm bắt lấy ngay, rồi hãy cố gắng trở thành người tốt nhất trong khả năng mình có thể đạt được. Hãy cố gắng hồi phục lại tinh thần với những giây phút hướng thượng như thế.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa con mong có chiếc máy chụp hình, thế nhưng khi mong muốn như thế, con biết rằng sự cảm thức riêng của con về các điều kỳ công cũng phải giữ lại các hình ảnh này một cách trung thực. Con cảm tạ Chúa về mọi điều kỳ công mà Chúa đã tạo dựng nên. Amen