Hãy Nắm Tay Con

 

Một cô gái nhỏ và Cha đi qua một chiếc cầu. Người Cha vì lo lắng cho Con Gái, nên đã nói với Con Gái nhỏ của mình rằng

-         Con yêu, Con hãy nắm lấy tay cha để con không bị ngã xuống sông!

 

-         Không , thưa Cha. cha hãy nắm lấy tay con! - Cô bé trả lời.

 

Người Cha có một chút bối rối, hỏi lại :

-         Có gì khác nhau đâu ?

 

-         Có sự khác nhau lớn , thưa Cha! - Cô bé đáp  - Nếu con nắm lấy tay cha và có điều xảy ra với con , có thể là con sẽ buông tay cha ra. Nhưng nếu cha nắm tay con. con biết chắc chắn rằng dù có điều gì xảy ra cha sẽ không bao giờ buông tay con đâu.

 

Trong bất kỳ một mối quan hệ nào , bản chất của lòng tin không nằm ở sự ràng buộc lời cam kết mà ở mối quan hệ và sự liên kết. Vì vậy hãy nắm lấy tay của người yêu thương mình hơn là chờ đợi người đó nắm lấy tay mình.

 

Sự tin tưởng của cô bé thật hợp lý : không chỉ là tay nối tay, nhưng là lòng chứa đựng lòng. Có một câu kết của 1 phim truyện rất cảm động : « Nếu mọi người trên trái đất này nắm chặt tay nhau, chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới ». Đẹp biết bao một thế giới có lòng, nếu mỗi người luôn quan tâm đến nhau bằng những cử chỉ tinh tế rất …nhỏ nhoi.

 

 

Hải Hà sưu tầm


Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa