PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI
Linh mục Giuse Nguyễn
Hưng Lợi DCCT
THÁNG 10, THÁNG MÂN CÔI CẦU NGUYỆN
CÙNG MẸ BẰNG KINH MÂN CÔI
Ai
trong chúng ta cũng đều biết Kinh Mân Côi là kinh chính Đức Mẹ, đã nhiều lần
hiện ra trên thế giới đặc biệt ở Fatima và Lộ Đức. Đức Mẹ đã truyền cho Lucia,
Phanxicô, Jacinta và Bernadette :” hãy ăn năn sám hối và chuyên cần lần Chuỗi
Mân Côi “. Đây là hình thức rất đơn giản, dễ đọc, dễ cầu nguyện và dễ truyền
bá. Chính vì thế, chúng ta là những môn đệ của Chúa, không thể nào quên được hình
thức cầu nguyện với kinh Mân Côi. Đặc biệt, chúng ta còn phải làm gương và dạy
những người khác yêu mến kinh Mân Côi và yêu mến tràng chuỗi Mân Côi.
Trong
bài này, tôi muốn dùng những lời nhắn nhủ của Đức cố Hồng y Phaolô Giuse Phạm
Đình Tụng và của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo phận Sàigòn,
để khơi lên trong lòng các môn đệ Chúa và nơi lòng các tín hữu yêu mến Tràng
Hạt Mân Côi và siêng năng cầu nguyện với Kinh Mân Côi.
1.Ngày
13.5.1917, Lucia, Phanxicô và Giacinta chăn cừu tại đồi Cova da Iria. Sau bữa
trưa, các trẻ cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Bỗng đâu một luồng chớp làm gián
đoạn giờ kinh, và các em vội vã sửa soạn trở về, nhưng rồi lại có một luồng
chớp sáng hơn khiến các em phải chú ý. Các em nhìn thấy một vầng cầu sáng lơ
lửng trên cây sồi, và giữa vầng sáng ấy có một thiếu nữ xinh đẹp bận trang phục
trắng, tay phải cầm chuỗi Mân Côi. Khi được hỏi, thiếu nữ cho biết đã từ trời
xuống. Sau đó thiếu nữ xin các trẻ hãy trở lại nơi ấy vào những ngày 13 trong
năm tháng kế tiếp, và hứa sẽ xưng danh vào tháng 10. Trước khi đi khỏi, thiếu
nữ dặn các trẻ hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế
giới.
Ngày
13.10.1917, một đám đông hơn 70.000 người chờ đón sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Một
trận mưa tầm tã làm mọi người ướt át và biến vũng đất trở thành lầy lội ngay
trước khi các trẻ đến nơi để chào kính Đức Mẹ.
Khi
hiện đến, Đức Mẹ xưng mình là Đức Nữ Mân Côi. Sau đó, Đức Mẹ mở bàn tay ra và
có những tia sáng chiếu thẳng lên mặt trời. Lúc Lucia kêu lên, “ Hãy nhìn mặt
trời,” và đám đông nhìn vào mặt trời mà mắt vẫn không hề hấn gì. Họ thấy mặt
trời bay lượn, co giãn, thay đổi mầu sắc, và sau đó lao xuống trái đất. Khi mặt
trời trở về chỗ cũ trên bầu trời, dân chúng bỗng thấy y phục và khu đất lại
hoàn toàn khô ráo.
2.Ngày
11 tháng 2 năm 1858, Bernadette cùng đi mót củi với chị và bạn. Khi đến bờ
sông, Bernadette nghe thấy tiếng xì xào; lúc quay lại hang đá phía sau,
Bernadette nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng đang vẫy mình. Sau khi
Bernadette lần chuỗi Mân Côi, thị kiến chấm dứt. Bernadette trở lại hang đá ba
ngày sau đó và được xuất thần khi thấy Đức Mẹ hiện ra.
………………………………………………………………………………………
Ngày
25.3.1858, Bernadette hỏi và được Đức Mẹ trả lời, “ Ta là Đấng Đầu Thai Vô
Nhiễm “. Tuy chưa bao giờ nghe được những lời như thế, nhưng Bernadette cũng
trình lại với Cha Sở, và cuối cùng Ngài đã tin việc Đức Mẹ hiện ra với
Bernadette tại hang đá.
Từ
ngày 01 tháng 3 năm 1858, hằng triệu người đã tuốn đến Lộ Đức để tắm và được
chữa lành dưới dòng suối kỳ diệu. Trong tổng số khoảng 5.000 vụ lành bệnh lạ
lùng tại Lộ Đức, Giáo Hội đã chính thức công nhận 65 phép lạ. Nhưng phép lạ lớn
nhất có lẽ chính là vô vàn những vụ chữa lành tinh thần và thiêng liêng mà năm
triệu tín hữu hành hương tuốn về Lộ Đức hằng năm đã cảm nghiệm được.
Côi
là một phương cách cầu nguyện đơn sơ, dễ dàng và rất cao trọng, đẹp lòng
Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ, và sinh nhiều lợi
ích cho ta. Khi lần hạt, chúng ta đọc những Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng
Danh là những Kinh vắn tắt, ai cũng thuộc, lại là những Kinh trọng nhất trong
Đạo.
Kinh
Lạy Cha do chính Chúa Giêsu đã đặt ra để dạy ta cầu nguyện. Kinh ấy tóm lại
những điều cao cả nhất, cần thiết nhất mà ta phải xin cùng Thiên Chúa. Trong
Kinh ấy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha. Đó là một tước hiệu tốt đẹp thân ái, có
sức yên ủi tâm hồn và làm cho ta vững lòng tin cậy mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha.
Chúng ta nhớ mình có một người Cha nhân lành, quyền phép, hằng săn sóc đến ta.
Nếu Chúa gìn giữ từ con chim trên trời, từ bông hoa ngoài ruộng cho đến sợi tóc
trên đầu ta, thì có lẽ nào Chúa không săn sóc ta là con cái Người. Như con
thuyền giữa cơn sóng gió, thả neo bám chặt vào đất, thì chúng ta sống giữa ba
đào trần thế, cũng lấy lòng tin cậy, cũng bám chặt vào tình yêu Chúa, chắc sẽ
không chìm đắm.
Kinh
Kính Mừng gồm những lời Thiên thần chào Đức Mẹ, lời bà thánh Isave chúc tụng
Đức Mẹ và lời Giáo Hội hoan hô cầu xin Đức Mẹ, thiết tưởng không có lời nào
xứng đáng hơn tỏ lòng con cái tôn kính Đức Mẹ, không có lời nào đẹp lòng Đức
Mẹ, có sức đánh động lòng Đức Mẹ thương xót ta cho bằng những lời trong Kinh
Kính Mừng. Khi xưng ra : Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa “ Là Đấng đầy ơn phúc “ là “
Đấng được Thiên Chúa ở cùng “. Chúng ta nhắc đến tước hiệu cao sang nhất, những
ân huệ quí trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, làm cho Người có phúc chẳng
những hơn mọi người phụ nữ mà hơn mọi người thế gian. Khi xưng mình là kẻ có tội
chúng ta như trình bày hoàn cảnh khốn nạn của ta., và nại đến lòng từ mẫu của
Đức Mẹ, xin Người thương xót ta khi còn sống cũng như trong giờ chết.
Kinh
Sáng Danh là một bài ca tuyệt diệu chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn gốc vạn
vật, và là cứu cánh chung cùng của mọi loài. Khi đọc Kinh Sáng Danh, chúng ta
như góp tiếng cùng kẻ lành dưới đất, các thánh trên trời để ca tụng vinh quang
Chúa Ba Ngôi, đồng thời chúng ta hy vọng sau này sẽ được hát bài ca tuyệt diệu
đó muôn đời trên Nước Hằng Sống.
Đó là
những Kinh chúng ta đọc trong khi lần hạt. Những Kinh ấy đọc đi đọc lại như kết
thành Vành Hoa Mân Côi thơm dịu, dâng kính Đức Mẹ Chúa Trời. Khi ngoài miệng ta
đọc những Kinh ấy, thì tâm trí ta suy ngắm 15 mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa
Giêsu và Đức Mẹ. Ta thấy cuộc đời Chúa và Đức Mẹ có những lúc vui mừng, có
những ngày gian khổ. Nhưng các sự vui mừng gian khổ đó đã được thánh hóa để nên
nguồn mạch sinh ra ơn ích cho ta, và nên gương sáng cho ta noi theo. Suy ngắm
những sự mầu nhiệm trong phép lần hạt, chúng ta sẽ học với Chúa Giêsu và Đức Mẹ
để biết ở nhẫn nại trong đau khổ, tin cậy trong gian nan, hướng tâm hồn về trời
trong vui mừng.
….Nhiều
Đức Giáo Hoàng xưa nay đã ca tụng phép lần hạt và khuyên giục người ta lần hạt.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã nói về phép lần hạt trong 17 văn kiện. Ngài nói:”
Muốn được Thiên Chúa cứu chữa cho khỏi những cơn khó khăn của thời đại ngày
nay, Ta nghĩ không có gì hiệu nghiệm hơn là việc tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ
Thiên Chúa. Vậy Ta khuyên các giáo hữu hãy tập thói quen đạo đức lần hạt Mân
Côi hoặc công khai hoặc trong gia đình “. Đức Thánh Cha Piô XI lấy sự lần hạt
Mân Côi như một phương pháp rất hiệu nghiệm để giúp con cái Giáo Hội giữ vững
Đức tin, giữ lòng trung thành với Chúa và Giáo Hội. Đức Thánh Cha Piô XII cũng
dạy :” Muốn đứng vững trước những khó khăn ngày nay, không có phương thế nào
hợp hơn là việc lần hạt Mân Côi thường ngày trong gia đình. Thật là quang cảnh
vừa cảm động vừa đẹp lòng Chúa, khi buổi tối đến những gia đình Công Giáo,
người ta nghe thấy những lời ngợi khenĐức nữ Vương trên trời. Lúc ấy lời Kinh
chung sẽ hợp lại trước mặt Đức Mẹ, tất cả mọi tâm hồn trong gia đình, từ cha mẹ
tới con cái vừa nghỉ việc trong ban ngày, kết hợp họ với những người vắng mặt
và những kẻ đã qua đời ràng buộc họ trong tình yêu thân mật với Đức Mẹ Maria
như một người mẹ yêu dấu ở giữa đoàn con, để đổ xuống cho họ mọi ơn hòa thuận,
bình an trong gia đình “. Đức Thánh Cha Gioan XXIII cũng khuyên chúng ta lần
hạt Mân Côi. Người dạy rằng :” Ngày nào chúng ta không cầu nguyện thì cũng như
mặt trời không có ánh sáng, như vườn hoa không có hoa. Ôi Kinh Mân Côi thật cao
đẹp biết bao ! Kinh Mân Côi là Kinh của con trẻ trong sạch, của người bệnh
nhân, của người trinh nữ dâng mình cho Chúa trong cảnh Tu viện tĩnh mịch hay
trong cuộc đời Tông đồ, là Kinh của đàn ông và của người đàn bà, là Kinh của
người cha và người mẹ trong gia đình, là Kinh của các gia đình nền nếp gia tộc
cổ truyền “.
Đức
Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc viết :” Tràng hạt Mân côi là một trong những
kho tàng thiêng liêng quý giá của Hội Thánh Công Giáo. Kinh Mân côi đã nuôi
dưỡng đời sống thiêng liêng của biết bao nhiêu người Công giáo trải qua các thế
hệ. Đó là kinh dành cho mọi hạng người không phân biệt, dù là giáo dân, tu sĩ,
linh mục hay giám mục, dù là những con người đạo đức thánh thiện hay những con
người yếu đuối tội lỗi, dù là những bậc trí thức uyên thâm hay những con người
bình dân ít học”.
Kinh
Mân Côi là lời kinh dễ đọc, dễ dùng, nhưng có tác dụng rất thực tế và rất sâu.
Trước hết, xét về số lượng lời kinh, đọc ít cũng được, đọc nhiều cũng được. Có
người chỉ đọc 10 kinh, có người đọc những 150 kinh. Đọc ở nhà cũng được, khi đi
đường cũng được. Lúc nằm ngủ cũng được, khi thức dậy cũng được. Khi mệt nhọc
cũng được, lúc khỏe khoắn cũng được.
Mức
độ cơ bản nhất của việc đọc Kinh Mân Côi
là tay cầm tràng hạt mà lòng nghĩ tới Chúa, nghĩ tới Đức Mẹ. Nhờ Kinh Mân Côi,
chúng ta tiếp xúc với Mẹ Maria, với Chúa Giêsu. Có khi chỉ là một tiếp xúc rất
sơ đẳng, sự tiếp xúc của lòng muốn. Có những con người rất yếu đuối và hay chia
trí, đầu óc bị chi phối bởi trăm công ngìn việc, cầm tràng hạt với thiện chí
muốn gặp Chúa. Có những con người rất cao siêu, thanh thoát, tay cầm tràng hạt
mà tâm hồn say sưa ngây ngất kết hiệp với Chúa. Đối với những tâm hồn đạo đức
thánh thiện, các kinh Kính mừng là những nốt nhạc đệm cho bài tình ca của tâm
hồn.
Kinh
Mân Côi còn quý giá về một phương diện khác nữa, đó là bản tóm lược Sách Tin
Mừng. Những người Kitô hữu đích thực phải là những con người thấm nhuần Tin
Mừng. Lần hạt Mân Côi là một cách rất thực tế, rất phù hợp với tâm thể lý của
con người, giúp cho việc từ từ thấm nhuần các chân lý Phúc Âm, các mầu nhiệm
trong Lịch Sử Cứu Độ . Chính vì thế kết hợp các Kinh Mân Côi với từng câu Kinh
Thánh trong các sách Tin mừng là một điều rất đáng làm, và chắc chắn sẽ mang
lại lợi ích cho rất nhiều người ( KINH THÁNH với Tràng Hạt Mân Côi ).
Tháng
Mân Côi, chúng ta siêng năng hơn, sốt sắng hơn lần chuỗi trong gia đình, trong
Nhà thờ và mọi nơi chúng ta đến, chúng ta đi,chúng ta dừng bước. Chân phước
Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói :” Không hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh một gia
đình quây quần bên nhau trước bàn thờ Chúa để lần chuỗi Mân Côi chung “.
Xin
cho mọi người Công giáo luôn biết yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ bằng việc sốt
sắng lần hạt Mân Côi không những trong tháng mười mà trong suốt cuộc hành trình
đức tin ở trần thế này. Amen.