Chúa Dùng Sự Yếu Đuối Của
Con Người Để Làm Nên Các Vị Thánh
Paul
Kniaz
Qua bài đọc Tin Mừng về sự thăng thiên, Giáo hội nhắc nhở đàn
chiên của mình rằng Thiên Chúa dùng sự yếu đuối của con người để làm nên các vị
thánh. Thánh Mátthêu viết về sự việc, ngay trước khi Thiên Chúa lên trời từ
một ngọn núi ở Galilê, mười một sứ đồ vẫn còn ẩn chứa những nghi ngờ trong tâm
trí họ: “Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi”.
(28:17). Điều xảy ra tiếp theo cho thấy Thiên Chúa sử dụng sự không
hoàn hảo của con người như thế nào: “Trong Tin Mừng, ngay sau khi chúng ta được
nghe kể rằng các sứ đồ nghi ngờ, Tin Mừng nói rằng Chúa Giêsu đã đến và tiếp cận
họ. Còn lâu mới bị sự nghi ngờ của họ làm cho khó chịu, Chúa bước vào”. Như
bài viết này từ nhà xuất bản Ascension Press cho thấy, Chúa Giêsu làm việc với
các tông đồ - làm việc với sự nghi ngờ của họ - giống như Chúa có thể làm việc
với chúng ta.
Thật vậy, Chúa Giêsu ban cho họ một sứ mệnh: “Vậy anh em hãy đi
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,
Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (28:19). Trong đoạn này và những đoạn khác,
các Tin mừng tiết lộ rằng Chúa Kitô ban cho các tông đồ sức mạnh để làm những
điều mà nếu không có sức mạnh đó thì dường như là không thể. Ngày nay, sức
mạnh tương tự vẫn còn có sẵn thông qua Giáo hội. Thiên Chúa tiếp tục tỏa
sáng qua sự yếu đuối của con người.
Mạnh mẽ trong Chúa Kitô
Thánh Phaolô đưa ra một nghịch lý mạnh mẽ về sức mạnh thông qua
sự yếu đuối trong bức thư gửi cho các tín hữu thành Cô-rinh-tô. Những lời
của Ngài cho thấy rằng Thiên Chúa vui thích trong sự yếu đuối của chúng ta và sử
dụng nó cho những điều tuyệt vời. Ở đây, Thánh Phaolô lại nhắc đến một lần
nữa về “cái gai trong xác thịt” của ngài, và ngài mô tả ngay cả phản ứng của
Chúa với mong muốn của ngài được loại bỏ cái gai ấy và lý do tại sao những điểm
yếu của gài khiến Ngài trở nên mạnh mẽ.
Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người
quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ
cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế
nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức
Ki-tô ở mãi trong tôi. (2 Cô-rinh-tô 12: 9-10)
Những lời này gợi lại lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong Tin Mừng
Máccô: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi
không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Máccô
2:17). Vì sự mù quáng đầy kiêu hãnh đối với nhu cầu chữa bệnh của họ, nhiều
người trong thời Chúa Giê-su đã từ chối lời kêu gọi ăn năn và chữa lành của Chúa. Theo
một nghĩa nào đó, vì kiêu hãnh, họ đã mất cơ hội trở nên tốt lành, vì chọ cũng
có cơ hội trở thành thánh bằng cách dâng sự yếu đuối của họ cho Chúa Giêsu.
Thánh Phê-rô đi trên sóng
Hình ảnh Phê-rô đi trên những cơn sóng trong bão tố cho thấy
cách Chúa Kitô hoạt động để làm cho những người theo Chúa mạnh mẽ hơn trong sự
yếu đuối của họ. Đầu tiên, Thánh Phê-rô nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên mặt
nước và đưa ra yêu cầu táo bạo, “Lạy Thầy, nếu đó là Thầy”, Phê-rô trả lời, “xin
hãy nói với tôi rằng hãy đến với Thầy trên mặt nước” (Mátthêu 14:28). Đức
Giê-su bảo ông: "Cứ đến!" và dường như không do dự hay sợ hãi, Thánh
Phê-rô vâng lời: “Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với
Đức Giê-su”. (Mátthêu 14:29). Nghi ngờ và sợ hãi lấp đầy tâm trí ông khi ông
nhìn ra chung quanh: “Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ” (Mátthêu
14:30). Không nghĩ về điều đó, Phê-rô kêu khóc với Chúa Giêsu, “Lạy Thầy,
xin hãy cứu tôi!” Chúa Giêsu bắt lấy ông và thử thách ông: “Đức Giê-su liền
đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?
" (Mátthêu 14:31). Một số điểm từ hiện trường có vẻ đáng để khám phá.
Đầu tiên, cảnh này cho thấy Chúa Kitô vừa thử thách những người theo Ngài vượt
qua yếu đuối của họ khi đối mặt với yếu đuối đó. Tiếp theo, điều đó cũng
cho thấy Phê-rô đáp ứng với thử thách của đức tin và dám làm điều một gì đó mà ông
nghĩ là không thể. Sau đó, khi ông không thể đến được với Chúa Kitô, ông
có sự khiêm nhường, hoặc theo lẽ thường thực sự là đơn giản, ông kêu cứu. Cuối
cùng, bằng cách miêu tả cuộc giải cứu Thánh Phê-rô, cảnh tượng đó giúp ta hiểu
bản chất yêu thương và bảo vệ của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa giúp đỡ
những người đang trên đường đến với Ngài. Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ đàn
chiên của mình.
Tội lỗi không được làm chúng ta tuyệt vọng
Quả thật, Thánh Phaolô đã mô tả hoàn cảnh của tất cả các Kitô hữu
đang đấu tranh chống lại sự yếu đuối trong cuộc chạy đua tâm linh của họ. Tội
lỗi có thể làm cho con đường đến với Thiên Chúa dường như dài dằng dặc và không
thể đi hết, nhưng, tất nhiên, không có Ki-tô hữu nào đi trên con đường này một
mình. Thánh Josemaria[1] đã viết, “Thế thì, kinh nghiệm về tội lỗi không
nên khiến chúng ta nghi ngờ sứ mệnh của mình. Thật vậy, tội lỗi của chúng
ta có thể làm cho ta khó nhận ra Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta
phải đối mặt với những đau khổ cá nhân và tìm cách thanh luyện chính mình”. Sau
khi trích dẫn đoạn văn từ thư Cô-rinh-tô ở trên, Escriva giải thích rằng Thiên Chúa
dùng sự yếu đuối của con người, “sức mạnh của Chúa được biểu lộ trong sự yếu đuối
của chúng ta và nó thúc đẩy chúng ta chiến đấu, chiến đấu chống lại khuyết điểm
của chúng ta, mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ đạt được chiến
thắng hoàn toàn trong cuộc hành hương của chúng ta trên trần gian”. Điều
này đúng biết chừng nào! Cuộc sống này là một trận chiến chúng ta chiến đấu
với Chúa và chiến thắng trong cõi vĩnh hằng.
Kết luận: Xin Chúa Thánh Thần
Sự yếu đuối của chúng ta cho phép Thiên Chúa tỏa sáng
hơn. Nó cũng có thể khuyến khích sự khiêm nhường và ngoan ngùy nếu được
công nhận và dâng lên Thiên Chúa. Sự yếu đuối và tội lỗi của con người
liên tục cho thấy sự bất lực tuyệt đối của linh hồn khi không có ân sủng của
Thiên Chúa. Rốt cuộc, Thiên Chúa muốn làm nên các vị thánh từ con người đất
sét yếu đuối. Ngài đã chọn nhân loại nghèo khó, đầy nghi ngờ của chúng ta
để làm những điều vĩ đại. Chúng ta đừng cố làm cho mình mạnh mẽ, nhưng,
như Thánh Phê-rô, chúng ta hãy gọi đến Thiên Chúa trong sự yếu đuối của chúng
ta. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, như khi
Ngài đến với các sứ đồ nghi ngờ và làm cho họ can đảm và tràn đầy đức tin.
https://www.catholicstand.com/
Phê-rô Phạm Văn Trung chuyển ngữ.
[1] ND: Thánh
Josemaria Escriva de Balaguer y Albás là một linh mục Công giáo La Mã Tây Ban
Nha, người sáng lập Opus Dei, một tổ chức dành riêng cho giáo dân và linh mục, giáo huấn rằng mọi người được Thiên Chúa kêu gọi nên thánh
và cuộc sống bình thường có thể dẫn đến sự thánh thiện.