Bài giảng của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh trong Thánh lễ
tạ ơn ngày 6 tháng 7 năm 2013 tại Roma, nhân dịp kết thúc điều tra án phong
Chân phước cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Roma (GP Nha Trang 6-07-2013) - Dựa trên Lời Chúa
và gương sống trong cuộc lữ hành đức tin của Mẹ Maria, trong Thánh lễ tạ ơn
nầy, chúng ta muốn nhìn lại một vài nét trong cuộc đời của người Tôi tớ Chúa
Phanxicô Xaviê yêu quý của chúng ta.
Lời chào đầu thánh lễ tạ ơn (6/7/2013)
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Thật hạnh phúc cho chúng ta được hiện diện tại
Ngôi thánh đường cổ kính Santa Maria della scala ở Rôma, nơi trước kia Ðức Chân
phước Giáo hoàng Gioan-Phaolô đệ II, khi công bố sắc phong Hồng y cho Ðức Cha
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vào ngày 21 tháng 01 năm 2001, đã ân ban cho
ngài hiệu tòa ở ngôi thánh đường nầy; và nay, tại nơi đây, nơi có phần mộ và di
hài của ngài, người Tôi tớ Thiên Chúa, người cha kính yêu của biết bao tín hữu,
người thầy của nhiều thế hệ môn sinh, vị mục tử nhiệt thành và thánh thiện,
người thân trong gia đình dòng tộc của nhiều người có mặt hôm nay; sau khi tham
dự Nghi lễ kết thúc điều tra hồ sơ xin phong Chân phước và Hiển thánh cho ngài,
chúng ta họp nhau để cử hành Thánh lễ tạ ơn.
Trong mầu nhiệm các Thánh thông công, tôi tin
rằng chúng ta như đang cảm nhận được sự hiện diện thân thương của ngài ở giữa
chúng ta trong việc cử hành phụng vụ nầy.
Chúng ta hướng về Ðức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa
Giêsu, đồng thời cũng là Mẹ của Hội thánh, để nhờ Mẹ dâng lên Thiên Chúa Ba
Ngôi tâm tình tạ ơn của chúng ta; cách riêng ngày hôm nay, chúng ta muốn hiệp
thông với lòng sùng kính đặc biệt của Ðức Hồng Y Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê đối
với Ðức Mẹ Maria, Mẹ La Vang. Ðây cũng là lòng sùng kính của cả Giáo hội Việt
Nam, của các tín hữu công giáo Việt Nam và ngay cả của nhiều lương dân, trong
nước hay ở rải rác khắp nơi trên thế giới; vì từ thời xa xưa trong dòng lịch sử
của Giáo hội Việt Nam, đã lưu truyền lại sự tích nầy, là “Mẹ đã chọn La Vang mà
hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm
cách, khốn khổ trăm bề”.
Trong Thánh lễ tạ ơn nầy, tôi mang theo không những tâm tình của
Giáo phận Nha Trang, mà còn của Hội Ðồng Giám Mục Việt