CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Tránh thái độ phe nhóm trong cộng đoàn

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 9:38-43,45,47-48)

          Cũng trong cùng một bối cảnh Chúa Giê-su báo trước cuộc Thương khó và cái chết Người phải chịu tại Giê-ru-sa-lem, tiếp tục bài học thứ hai về tinh thần khiêm nhường phục vụ là việc loại bỏ đầu óc phe phái.  Thêm một sự kiện xảy ra trở thành dịp để Chúa dạy các môn đệ Người hãy tiếp nhận những người làm việc thiện, cho dù họ không thuộc cộng đồng hoặc nhóm của mình, đó là có người không thuộc Nhóm Mười Hai đã nhân danh Chúa mà trừ quỷ.  Phản ứng của các tông đồ trước sự kiện này là họ đã cố ngăn cản người kia.  Họ báo cáo với Chúa thì Người lại bảo họ đừng ngăn cản người ấy.  Người còn dạy họ phải bỏ đi thái độ phe phái:  “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.  Đây cũng là điều chúng ta rất thường gặp trong cộng đoàn chúng ta.

          Người ta có cảm tưởng khi Chúa Giê-su càng nổi tiếng thì nhóm Mười Hai môn đệ của Người cũng muốn nổi tiếng và muốn độc quyền nổi tiếng!  Đi bên cạnh Thầy, họ bỗng thấy mình quan trọng.  Cách đây ít lâu, họ chỉ là những người đánh cá hoặc làm những nghề nghiệp ít được ai biết tới.  Mà có được biết tới thì lại là cái biết khinh bỉ, biết để mà tránh, thí dụ nghề thu thuế chẳng hạn!  Vậy mà bây giờ khác hẳn, vì họ là “môn đệ của Thầy”.  Thái độ tự cao của họ đôi khi biểu lộ qua hành động.  Dân chúng một thành miền Sa-ma-ri không chịu tiếp đón Chúa Giê-su, thế là họ lập tức xin Người cho phép họ gọi lửa từ trời xuống thiêu rụi cái đám hỗn láo kia đi!  Hết tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm và bị Chúa sửa lưng, giờ họ quay sang tranh giành ảnh hưởng với người ngoài.  Họ tưởng việc làm phép lạ hoặc trừ quỷ là độc quyền của Chúa Giê-su và của họ.  Mới đây họ cố trừ quỷ cho một người bị quỷ ám mắc bệnh động kinh mà không trừ nổi (Mác-cô 9:14-29).  Bây giờ họ thấy có người nhân danh Chúa mà trừ quỷ và người này thành công, liệu họ sẽ nghĩ làm sao?  Hay là họ ngăn cản người này vì ghen tương?  Nói sao đi nữa thì việc ngăn cản của họ cũng đều bắt nguồn từ đầu óc phe nhóm! 

          Nhưng lập trường của Chúa Giê-su thật rõ ràng:  Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.  Mục đích của việc làm tốt là để vinh danh Thiên Chúa và là lý do chính hầu loại trừ mọi tinh thần phe phái chia rẽ.  Đây chính là điều để chúng ta phải suy nghĩ khi nhìn vào đời sống của nhiều cộng đoàn dân Chúa.  Đôi khi chính linh mục quên lời Chúa dạy, tạo nên phe nhóm để có người hỗ trợ mình đạt mục đích.  Chúng ta thử nghĩ xem, phe cha xứ, phe cha phó, phe hội đồng mục vụ, rồi hội đoàn này kình nhau với hội đoàn kia.  Ai cũng muốn mình được tôn vinh, chỉ có Chúa là bị thiệt thòi thôi!  Tai hại của óc phe phái không chỉ là chia rẽ, mà tệ hại nhất là làm gương xấu cho những người trẻ.  Giới trẻ hăng say, nhưng khi thấy “người lớn” đập nhau thì đâm ra chán nản và hết nhiệt tâm.  Đúng là “thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”!  Cách Chúa Giê-su sử dụng lối nói phóng đại như chặt chân tay, móc mắt… cốt là để chúng ta thấy sự tai hại của óc phe phái và làm gương xấu mà hết sức tránh.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Không ai là một hòn đảo.  Chúng ta luôn sống trong cộng đồng và trong mối tương quan với người khác.  Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy hiệp nhất trong tình yêu thương, nhất là khi cùng nhau chung tay xây dựng Nước Chúa trên trần gian.  Ai cũng có tài năng để Chúa sử dụng cho lợi ích của Giáo Hội, xã hội và cộng đoàn.  Như ông Mô-sê đã ước mong “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ hết thảy đều là ngôn sứ”, Chúa Giê-su cũng muốn tất cả chúng ta phải là đèn sáng, men trong bột, muối trần gian, là những người lấy danh nghĩa Chúa mà làm phép lạ!  Phải, chúng ta là những người Chúa sử dụng để làm những phép lạ đủ loại trong thế giới hôm nay.  Chúng ta sẽ cùng nhau lấy danh nghĩa Chúa mà làm một phép lạ thay đổi, biến gia đình, xứ đạo, sở làm, khu phố và đất nước chúng ta thành một nơi của vương quốc Chúa.  Chúng ta sẽ nhân danh Chúa mà tiếp tục “trừ quỷ”, loại bỏ đi những ảnh hưởng xấu xa của nó trên mọi nơi chốn Chúa sai chuíng ta đến.  Trong khi đó, chúng ta luôn mở rộng vòng tay đón nhận những anh chị em cùng phục vụ Chúa và nhân loại!

 

      Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B