Syria: “Chiến tranh như tiếng ồn ào của Hỏa Ngục dập tắt lời ca “Vinh Danh” của các Thiên Thần”

(Bài suy niệm của ĐTGM Samir NASSAR, đăng trong Bản Tin ZENIT ngày 18-12-2013, bản dịch của Lm Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm)

Syria trong dịp Lễ Giáng Sinh năm nay giống hơn bao giờ hết như một Hang Đá: một chuồng bò mở toang, không cửa ngõ, lạnh lẽo, trống trơn và nghèo khó biết bao …

Hài Nhi Giêsu không thiếu bạn bè tại Syria…Hằng ngàn trẻ em đã mất hết nhà cửa, đang sống dưới lều bạt cũng nghèo khó như Hang Đá Bêlem vậy …

GIÊSU KHÔNG CÒN ĐƠN ĐỘC TRONG CẢNH KHỐN CÙNG NỮA.

Trẻ em Syria bị bỏ rơi và lâm cảnh bạo lực, vẫn muốn giống như Giêsu còn được  Cha Mẹ bảo bọc và trìu mến… Nỗi niềm đắng cay ấy hiện rõ trong đôi mắt trẻ em Syria, trong những giọt nước mắt và sự thầm lặng của chúng…

MỘT SÔ CÁC EM GANH TỊ VỚI HÀI NHI THẦN LINH

vì Giêsu đã tìm được một chuồng bò để chào đời và tá túc, còn một số em bất hạnh ở Syria đã sinh ra dưới bom đạn hoặc trên đường di tản…

ĐỨC MARIA KHÔNG CÒN ĐƠN ĐỘC TRONG CẢNH KHÓ KHĂN CỦA MÌNH NỮA

vì có những bà mẹ bất hạnh, không được may mắn như Ngài, đang sống trong cảnh nghèo khó cùng cực, mà vẫn phải một mình đảm nhận những trách nhiệm trong gia đình vắng bóng người chồng.

Cảnh bấp bênh của Hang Đá Bêlem mang lại một niềm an ủi  cho các bà mẹ đáng thương ấy đang bị nhiều vấn đề nan giải và nỗi thất vọng đè bẹp.

SỰ HIỆN DIỆN CỦA GIUSE MANG LẠI SỰ YÊN TÂM CHO THÁNH GIA THẤT, NHƯNG LẠI LÀM PHÁT SINH LÒNG GANH TỊ

nơi hằng ngàn gia đình vắng bóng người cha, một sự thiếu vắng chỉ làm tăng lên nỗi niềm sợ hãi, lo âu và bất an. Đám người thất nghiệp của chúng tôi đánh ghen với ông thợ mộc Giuse vì ông không để cho gia đình mình rơi vào cảnh thiếu thốn.

Các mục đồng với đàn cừu của họ ở gần Hang Đá có nhiều điều để nói với những nhà chăn nuôi đông đảo tại Syria: họ đã mất hết đến 70% số vật nuôi của mình trong cuộc chiến tranh này…

Đời sống du mục trên miền đất mang dấu vết Kinh Thánh từ thời Ap-ra-ham và trước đó nữa, biến mất một cách tàn  nhẫn với những tập tục cổ kính về lòng hiếu khách và với nền văn hóa truyền thống…

Những con chó canh giữ đàn vật cho các mục đồng của Lễ Giáng Sinh cũng phải cảm thương cho số phận của đàn gia súc bị tàn phá và sát hại do bạo lực, khiến chúng phải lang thang giữa những đống đổ nát và tìm xác chết để ăn

CHIẾN TRANH NHƯ TIẾNG ỒN ÀO CỦA HỎA NGỤC DẬP TẮT LỜI CA “VINH DANH” CỦA CÁC THIÊN THẦN…

Bản hợp tấu Giáng Sinh vì Hòa Bình phải nhường chỗ cho hận thù, chia rẽ và sự tàn bạo độc ác…

ẦU MONG BA ĐẠO SĨ MANG TỚI HANG ĐÁ SYRIA

những quà tặng Giáng Sinh quý nhất: Hòa Bình, Tha Thứ và Hòa Giải; để cho NGÔI SAO GIÁNG SINH lại tỏa sáng trong những đêm tối mù mịt của chúng tôi.

CHÚA ƠI, XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

Lễ Giáng Sinh 2013,

+ Samir NASSAR, Tổng Giám Mục Maronít Đamát (Syria).

http://www.zenit.org/fr/articles/36692

 

  • OFM IN SYRIA: anh em Phan Sinh (dòng Phanxicô) tại Syria
  • Lời Cầu Nguyện Cho Syria Nhân Ngày Lễ Chúa Giáng Sinh