Phong trào Focolare được 60 năm : sứ
điệp ưu ái của ĐGH Gửi Bà Chiara Lubich.
VATICANÔ Chúa Nhật 07 tháng 12 năm 2003 (Zenit.org/french) – Phong trào
« Focolare » (www.focolari.org) mừng 60 năm
ngày thành lập. Nhân dịp này, ĐGH đã gửi một sứ điệp ưu ái đến vị sáng lập
phong trào, bà Chiara Lubich.
Thực thế, ngày 07
tháng 12 năm 1943, Bà Chiara Lubich đã tận hiến mình cho Thiên Chúa, trong
thành phố Trente của Ý. Sứ điệp của ĐGH đã được đọc bởi Chủ Tịch Bộ Giáo Hoàng
Giáo Dân, Đức Cha Stanilas Rylko, tại Trung Tâm Maria ở Castel Gandolfo, trước
sự hiện diện của 1500 phụ nữ tận hiến cho phong trào
(« focolarines »).
ĐGH viết :
« Trong suốt 60 năm này, phong trào đã phát triển trong hướng đi của mình
« đến tình yêu Thiên Chúa và phục vụ cho hiệp nhất trong Giáo Hội và trên
thế giới ».
ĐGH nhấn mạnh đến
tinh thần đối thoại, trong mọi lãnh vực, được thăng tiến bởi phong trào vừa
phần bên trong Giáo Hội, giữa các Hội Thánh khác nhau, và với các Tôn Giáo
khác, cũng như với những người không tôn giáo.
Trong lúc nhấn mạnh
đến những đổi thay xẩy ra trên thế giới trong 60 năm vừa qua, ĐGH than tiếc sự
mất mát của những giá trị căn bản quy chiếu về những lý tưởng và sự hiểm nguy
mà thế giới đang đi đến để trở thành như « không hồn ».
Đối với lục địa Âu
Châu, phong phú về truyền thống kitô giáo từ 2000 năm, ĐGH nhắc lại sự khẩn cấp
của một tinh thần truyền giáo mới, và vai trò được trao phó cho những hội đoàn,
phong trào giáo hội trong khung cảnh này, và đặc biệt phong trào Focolare, « trung
thành với sự hoạt động đầy sinh lực của Chúa Thánh Linh ».
ĐGH
viết : những phong trào mới
« cấu tạo một món quá quý giá cho Giáo Hội. Giáo Hội khuyến khích những
phong trào đó và mời gọi họ chu toàn hành động tiên tri của họ được hướng dẫn
bởi những vị chủ chăn cho toàn dân Chúa ».
ĐGH hiệp nhất trong
lời tạ ơn Thiên Chúa cho những điều vĩ đại đã được hoàn thành bởi Chúa qua
phong trào trong 60 năm, và khuyên nhủ các thành viên của phong trào
« theo đuổi cách trung thành Đức Kitô, ôm trọn vẹn với Ngài mầu nhiệm
Thánh Giá, để cộng tác vào sự cứu rỗi nhân loại bằng đời sông của họ ».
Trần văn Toàn